CÓ MỘT NGÀY XUÂN NHƯ THẾ Bùi Lưu Thành Đạt – Thủ lĩnh Đông Tao Đàn

CÓ MỘT NGÀY XUÂN NHƯ THẾ
Bùi Lưu Thành Đạt – Thủ lĩnh Đông Tao Đàn
“Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng
Xuân đến rồi đây nào ai biết không”
Và thế là một năm đã trôi qua với nhiều bộn bề lo toan, và chuẩn bị đón chào một năm mới với nhiều hy vọng tươi sáng. Năm vừa qua cũng đánh dấu sự thay đổi của bản thân tôi khi được tham gia vào Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, được làm việc cùng với các anh chị và các bạn, được học thêm nhiều điều bổ ích, và cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một chuyến Trại mùa đông cùng với mọi người.
Đối với người dân ở Thành Phố mang tên Bác, mùa xuân là lúc khí hậu được sưởi ấm sau chuỗi ngày lạnh lẽo của những ngày cuối năm, cũng là lúc các loài hoa được đâm chồi nảy lộc. Xuân đến thì Tết cũng đến, mọi người đều hối hả quét dọn nhà cửa và sắm cho mình những bộ quần áo thật đẹp để đi du xuân. Tết cũng là mùa đoàn viên, sum vầy, sau một năm làm việc xa nhà và vất vả, được trở về quê hương, nơi có vòng tay của gia đình luôn chào đón, thật hạnh phúc biết bao.
Có những gia đình đã chuẩn bị sẵn mâm trái cây hay mâm ngũ quả “ Cầu dừa đủ xoài sung”, cầu mong cho một năm sung túc, đủ đầy. Phong tục bao lì xì cũng không thể thiếu trong các dịp gặp mặt đầu năm mới, kèm theo đó là những lời chúc sức khỏe, sự nghiệp. Những thứ này đã trở thành một nét văn hóa của người dân Việt Nam, hay nói đúng hơn là tạo nên những giá trị truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác và không hề phai nhòa.
Từ một chàng trai bình thường, từ nhỏ tôi đã có nhiều ước mơ lớn lao, trong số đó là được giúp đỡ mọi người, cống hiến cho xã hội. Những ngày tháng đầu tiên được sinh hoạt cùng những anh chị tình nguyện viên, tôi được thoải mái vui chơi cùng bạn bè, cùng đi đến những nơi tôi chưa có cơ hội, đặc biệt hơn là tạo nên những kỷ niệm đẹp, điều đó đã thúc đẩy tôi có thêm động lực để có thể làm được như các anh chị tình nguyện năm đó. Qua những buối sinh hoạt nhỏ, tôi lại càng học được nhiều hơn, thay đổi bản thân mình tốt hơn.
Đến khi tôi trưởng thành và vẫn không quên ước mơ của mình ngày nào, tôi lại tìm đến Tổng Đoàn. Sau một khoảng thời gian, tôi cảm nhận được nơi đây như là một ngôi nhà với nhiều thành viên, cùng đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, tôi như trút bỏ hết được những áp lực trong cuộc sống, điều này khiến cho mỗi ngày chủ nhật của tôi trở nên thú vị hơn, và sẽ thật nhàm chán nếu ngày chủ nhật ấy chỉ “nằm ở nhà” và giết thời gian, được ra sân Tao Đàn và cùng chơi với các bạn nhỏ, thì tôi nghĩ đó cũng là điều hạnh phúc. Được nghe những tràng pháo tay rộn rã kèm theo những tiếng cười râm vang của các em, thật sự chỉ muốn vỡ òa vì tôi biết rằng ước mơ của tôi đang trở thành hiện thực.
Tôi là “con trai cưng” trong gia đình, nhưng ở gia đình Sao Bắc Đẩu, tôi có rất nhiều đứa em, những đứa em ngoan hiền, dễ thương và luôn chăm học của nhóm Tiểu Sao 2, do đó tôi luôn dành những tình cảm đặc biệt và sâu sắc nhất cho các em và luôn trân trọng những khoảng khắc đặc biệt với nhóm Tiểu Sao 2.
Tôi cũng luôn dành những lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Huỳnh Toàn, một người thầy nhiệt quyết, luôn hỗ trợ hết mình và tạo điều kiện để tất cả mọi người có thể thể hiện được những tài năng của mình. Đôi lúc tôi mắc sai lầm, thầy luôn ân cần dạy bảo tôi rất nhiều, giúp tôi hoàn thiện được bản thân mình nhiều hơn.
Và mùa xuân cũng đã đến, thời tiết của những ngày cuối năm trở nên mát mẻ hơn, kèm theo những cơn mưa rào thoáng qua, thời khắc giao mùa sắp đến, những cành mai vàng đào hồng cũng đua nhau vươn những nụ tầm xuân chuẩn bị cho một cái Tết rộn ràng và hạnh phúc. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, dọn dẹp nhà cửa và lo sắm sửa đồ đạc trong nhà, nhiều người ví von là “chạy tứ phía”, ai ai cũng bận là thế, nhưng khi Tổng Đoàn chuẩn bị cho Hội Xuân 2023, thì các anh chị ban chủ nhiệm, các bạn thủ lĩnh và thậm chí là các vị phụ huynh, các em thành viên lại không ngần ngại dành một ngày để trang trí tươm tất nhất, những cành mai cành đào được trang trí qua bàn tay của các chị, những tiểu cảnh nhỏ từ những công sức của các anh, qua đó thấy được những tình cảm sâu đậm của mọi người dành cho Tổng Đoàn.
Và khi Hội Xuân diễn ra, những phiên chợ nhỏ cũng góp mặt, những trò chơi dân gian như lô tô, ném banh tạo nên một không khí Tết tươi vui và rộn ràng. Không thể không kể đến những tiết mục của các bạn nhỏ, sôi động và lôi cuốn, các bạn phải dành cả một buổi trưa để mang đến cho mọi người những tiết mục hay nhất. Đến khi Hội Xuân kết thúc, mọi người cùng nhau ngồi lại chụp những tấm hình lưu niệm, tôi nghĩ đó là những tấm hình đẹp nhất, vì tất cả thành viên Sao Bắc Đẩu cùng chụp chung với nhau. Cuối năm kết thúc như vậy đó, nhưng để lại cho tôi một sự lưu luyến không nguôi.
Vài ngày sau, tôi lại có dịp tham gia Trại Mùa Đông tại Đà Lạt, tôi được vui chơi, trải nghiệm và tham quan những địa điểm tôi chưa từng đi qua, cùng ngồi lại ăn những bữa cơm cùng với mọi người, đối với tôi là niềm hạnh phúc lớn. Những kỷ niệm đẹp ấy tôi lưu giữ qua những bức hình và trong trí nhớ, để sau này khi nhớ lại thời thanh xuân ấy, tôi có thể được mỉm cười.
Khi nói đến Sao Bắc Đẩu, tôi sẽ không thể nào nói hết được tấm lòng của mình, và không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được hết suy nghĩ, tôi tham gia Sao Bắc Đẩu như một cơ hội tôi dành cho bản thân mình. Tôi cũng dành lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với gia đình mình vì đã hỗ trợ tôi trên con đường học tập và đồng hành cùng Tổng Đoàn. Và tôi cũng mong rằng mô hình của Sao Bắc Đẩu sẽ càng phát triển vươn xa hơn để tạo nên những thế hệ tốt đẹp và tiến bộ.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng