MỘT NGÀY NHƯ NHỮNG NGÀY… XUÂN NGHĨA & TÌNH Nguyễn Văn Hải – Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.

MỘT NGÀY NHƯ NHỮNG NGÀY… XUÂN NGHĨA & TÌNH
Nguyễn Văn Hải – Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.
15 năm hình thành và phát triển Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu TP.HCM, có nhiều lớp lớp thế hệ nối tiếp nhau, duy trì, giữ gìn và phát huy nét đẹp, giá trị của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Tôi rất tự hào vì đã có mặt trong vườn hoa Sao Bắc Đẩu ấy. 15 năm một chặng đường “ Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng”.
Một năm 2022 đầy biến động đã qua, nhiều khó khăn, nhiều thử thách mới, yêu cầu mỗi thủ lĩnh phải phát huy hết khả năng, sự sáng tạo của mình thông qua các nội dung sinh hoạt hàng tuần.
Một ngày chủ nhật cùng với Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu. Đón ánh bình minh và cảm nhận tiết trời se se lạnh của những ngày gần cuối năm. “Thức dậy sớm, ăn sáng vội”, các thủ lĩnh luôn trong tâm thế sẵn sàng cho một buổi sáng chủ nhật tràn đầy năng lượng, để chuẩn bị cho cuộc hẹn với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Tại đây, chúng tôi họp mặt với nhau để cùng nói chuyện, cùng học thêm những kiến thức bổ ích, cùng chơi những trò chơi vui nhộn, và đặc biệt hơn là tạo nên những kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Tôi háo hức mong chờ được gặp các em nhỏ để bắt đầu một buổi sinh hoạt thật ý nghĩa, cùng với đó là được nghe những tiếng cười nói của các em sau những trò chơi, những điệu nhảy dân vũ vui tươi, tôi như được sống lại những giây phút bình yên, không lo lắng và áp lực. Thông qua buổi sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, có các Ngoại, các Nội, các Thầy Cô, các anh chị Thành viên Danh dự các bạn thủ lĩnh, các em thành viên và quý phụ huynh để tôi có được một nơi cống hiến, có một nơi để gửi trao yêu thương và luôn dành tình cảm sâu đậm cho Đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Đối với tôi, Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu như là một ngôi nhà, gồm nhiều thành viên từ khắp nơi và mang nhiều tính cách khác nhau, cùng tụ họp về đây để tạo nên một sân chơi dành cho thanh thiếu niên Thành phố, không nề hà những khó khăn để xây dựng một tập thể vững mạnh, bền vững, tạo nên một xã hội văn minh và tiến bộ.
Để có được Sao Bắc Đẩu vững mạnh ngày hôm nay, tôi quên nhắc đến một người thầy tôi rất quý mến. Đó là thầy Huỳnh Toàn, thầy là người tôi luôn kính mến vì những tình cảm thầy dành cho Tổng đoàn, cho chúng tôi, các bạn thủ lĩnh trẻ rất nhiều và những bài học hay, những kiến thức ứng dụng trong buổi sinh hoạt chúng tôi luôn ghi nhớ. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến những tấm gương thầm lặng, luôn cống hiến vì sự phát triển của Tổng đoàn. Đó là các Nội, các Ngoại, các anh chị thành viên danh dự, thủ lĩnh, thủ lĩnh đào tạo. Đây là những con người nhỏ nhắn, thầm lặng, như một con ong chăm chỉ lao động miệt mài, hăng say sáng tạo, nhưng trên hết đều vui tươi, lạc quan, yêu đời, tạo nên những giá trị rất đẹp trong lòng các em và quý Phụ huynh.
Trong bốn mùa luân chuyển của đất trời, có lẽ mùa xuân vẫn là mùa đẹp nhất. Bởi sau những ngày đông âm u lạnh lẽo, những cành cây gầy mình khẳng khiu trụi lá là những ngày đất trời chuyển mình đổi thay. Nắng mưa cứ luân chuyển và hình thành nên quy luật tự nhiên của vũ trụ: xuân – hạ – thu – đông. Mùa Xuân, là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, mùa của niềm yêu thương, sum vầy, đong đầy hạnh phúc; là mùa khai hoa, mùa của muôn hoa khoe sắc rực rỡ, kể cả cỏ cây vạn vật của đất trời cũng đổi thay, đâm chồi với sức sống mãnh liệt nhất. Phải chăng vì thế, cứ mỗi độ xuân về lòng người luôn đầy háo hức và rộn ràng? Xuân về, lòng người dường như luôn tràn đầy niềm tin viên mãn.
Với không khí tràn ngập sắc Xuân ngày Tết, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tổ chức Ngày hội Xuân Đoàn viên – Xuân Quý Mão năm 2023. Những hoạt động chuẩn bị cho ngày hội thật rộn ràng, náo nhiệt. Nào là gắn mai, gắn đào, nào là trang trí tiểu cảnh, nào là trang trí vườn cây, đâu đó hình ảnh rất dễ thương của các em đang chăm chỉ tập văn nghệ. Những hình ảnh đó tạo nên một bức tranh sống động cho khung cảnh nơi đây.
Sau gần 12 tiếng đồng hồ công tác trang trí, chuẩn bị cũng đã xong. Những cành mai, cành đào mang đến một không khí rạo rực sắc Xuân, những mái nhà tranh, bức mành tre tạo nên một khung cảnh làng quê Việt Nam đơn sơ, mộc mạc, cạnh nhà có đàn vịt đang tung tăng vui đùa trong hồ nước, có chiếc cầu tre, chiếc xuống ba lá chở đầy ấp những quả trái cây. Xung quanh điểm thêm những chậu cây Mồng gà, hoa hướng dương, hoa cúc,….làm cho khung cảnh tại Ngày hội nhiều sắc màu. Làm tôi thấy hứng khởi đón chờ ngày hội diễn ra vào ngày mai. Tích tắc đồng hồ đã điểm, mới đó chúng tôi gặp lại nhau. Với tiết trời mát mẻ, trong lành của những ngày đầu năm mới.
Tay bắt mặt mừng, nắm chặt bàn tay, nụ cười nở trên môi, rạng ngời với trang phục áo dài du Xuân. Mặc áo dài ngày Tết là một nét đẹp truyền thống của người dân Việt Nam. Kế đó là khung cảnh các em nhỏ nô đùa tung tăng trên sân, thấy được sự vô tư, hồn nhiên và tràn đầy sự đáng yêu. Những tiết mục văn nghệ đầy sôi động, đầy màu sắc tạo không khí vui nhộn, ấm áp, sự góp mặt đông đủ của các em thành viên, quý vị Phụ huynh tạo nên sự thành công cho ngày hội Xuân. Để tăng thêm sự sôi động và cảm nhận sâu sắc nét đẹp của Tết làng quê, Tổng đoàn có tổ chức phiên chợ quê, tại nơi đây có những gian hàng bán mứt dừa, bán trái cây, bán xôi,… một khung cảnh chợ quê rộn ràng. Đặc trưng năm nay, có ông đồ tặng chữ, đây là gian hàng được thu hút đông đảo nhất. Tết đến xuân về, người người đều mong muốn xin chữ cho mình, cầu mong một năm mới sẽ gặt hái nhiều thành công, may mắn. Khép lại ngày hội xuân đoàn viên, các em được quây quần bên các nhóm Sao/Chòm sao để quây quần liên hoan. Và chào nhau tạm biệt buổi sinh hoạt cuối cùng của năm 2022. Hẹn gặp lại nhau vào đầu năm mới.
Chân thành cảm ơn Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã quan tâm, giúp đơ,, đồng hành với Tổng đoàn suốt 15 năm vừa qua. Cảm ơn Thầy Huỳnh Toàn đã tạo ra sân chơi bố ích, thiết thực cho thanh thiếu niên Thành phố. Cảm ơn các Nội-Ngoại, các anh chị thành viên danh dự, các bạn thủ lĩnh đã không ngại khó khăn, không ngại đường xa góp sức mình vì sự phát triển của Tổng đoàn. Cảm ơn Quý phụ huynh đã tin tưởng và đồng hành cùng Tổng đoàn trong các hoạt động.
Nhân dịp năm mới Tết đến Xuân về, tôi xin gửi lời chúc đến các anh chị Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố năm mới nhiều thắng lợi mới tiếp tục đồng hành cùng với Tổng đoàn. Chúc quý Thầy Cô, quý ông bà Nội-Ngoại, các anh chị thành viên danh dự năm mới nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ, bình an và tràn đầy hạnh phúc. Chúc các bạn thủ lĩnh năm mới học tập thật giỏi, công việc thành công, mọi việc gặp nhiều may mắn, luôn xinh xắn, tươi tắn, vui vẻ và hạnh phúc.
Chúc Đại gia đình Sao Bắc Đẩu năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG – VẠN SỰ NHƯ Ý
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng