KHÔNG KHÍ MÙA XUÂN – MÙA XUÂN CÙNG TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU Nguyễn Phương Nga – Thủ lĩnh SBĐ Đông Tao Đàn

KHÔNG KHÍ MÙA XUÂN – MÙA XUÂN CÙNG TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU
Nguyễn Phương Nga – Thủ lĩnh SBĐ Đông Tao Đàn
  
“Người người cùng đón Tết xuân về đây
Nắng xuân tô hồng trời mây
Pháo hoa reo mừng xuân, quây quần bên bánh chưng…”
Một năm mới lại đến khép lại một năm cũ đã qua với biết bao nhiêu kỉ niệm, cảm xúc: vui có, buồn có. Mùa xuân – mùa bắt đầu cho một năm mới cũng đã dần xuất hiện. Không còn những bầu trời, những làn gió lạnh của những buổi sáng mùa đông lạnh giá, thay vào đó là những bầu trời trong xanh, những tia nắng, tiếng chim hót líu lo báo hiệu cho một mùa xuân, mùa Tết lại đến. Mùa xuân lại càng được hiện rõ trên thành phố mang tên Bác vào những ngày cận Tết, người người ai ai cũng bận rộn mua sắm đồ đạc, dọn dẹp trang trí nhà cửa, những cửa hàng ngày càng tràn ngập sắc đỏ với những câu chúc. Ngoài đường, xuất hiện những cô gái trong những tà áo dài với biết bao nhiêu màu sắc, trên tay cầm những cành mai, cành đào tạo dáng để có những bức ảnh trong ngày xuân này. Những hàng chợ vào mấy ngày này cũng nhộn nhịp, xôn xao không kém; những câu chuyện, câu hỏi được các bà, các cô đặt ra khi nói chuyện với nhau tạo nên một bầu không khí sôi nổi. Nó làm cho tôi càng mong đến Tết, được đón giao thừa, đón năm mới, sum họp bên gia đình.
Và trong không khí nhộn nhịp chào đón mùa xuân ấy, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Không khí Tết, sắc xuân đã được các anh chị chuẩn bị, tạo nên trên sân Tao Đàn để chào mừng một mùa xuân nữa lại đến…
Những bông hoa mai, hoa đào được đơm lên các cành cây để rồi từng cành đào, cành mai được thành hình từ sự yêu thương, hỗ trợ nhiệt tình của các quý phụ huynh. Trái cây trưng bày đẹp mắt từ những trái thanh long, trái thơm, trái dừa, trái dưa hấu, trái xoài, trái đu đủ,… khiến mâm trái cây đủ đầy màu sắc. Những trái cây đặc trưng Tết được vận chuyển từ vườn trái cây tận Long Khánh lên thật tươi làm cho khung cảnh ngày Tết thêm đong đầy, sung túc. Một khu vườn rau xanh mơn tạo nên sự trong lành, thịnh vượng và khung cảnh chợ Tết được dựng lên với những quầy bánh mứt, trái cây, dưa hành,… Những gian hàng chợ Tết, những tiểu cảnh, khung cảnh được dựng lên để ai ai đến đây đều có những bức ảnh đẹp lưu giữ những kỉ niệm trong ngày xuân rất công phu, là sự chung tay góp ý tưởng, góp sức từ cả ngày hôm trước đến tận sáng hôm sau của từng thành viên trong đại gia đình Sao Bắc Đẩu để có được một lễ hội xuân khang trang, thu hút khiến cho ai dù đang tất tả bộn bề lo toan cuộc sống cũng muốn tìm về một mùa xuân an nhiên, ấm áp bên gia đình và người thân.
Từ sáng sớm ngày hôm ấy, trên sân Tao Đàn đã tràn ngập những màu sắc của những bộ áo dài, nào là xanh, đỏ, nào là vàng, cam. Trên sân lúc này mọi thứ đều được bày ra đầy đủ hơn. Đằng kia gói bánh, chỗ nọ nhộn nhịp hàng bánh mứt thu hút bọn trẻ nhóm Tiểu sao và các nhóm Sao quây quần quanh gian hàng. Không kém phần hấp dẫn, các em được tham quan chuồng vịt, cây cầu khỉ, khu vực ông đồ viết chữ,… Các tiết mục lần lượt trình diễn qua lại, tụi nhỏ nô đùa háo hức vì sắp đến lượt mình biểu diễn. Các tiết mục được tập luyện khẩn trương sau khi kết thúc Noel, các em nôn nao mừng hội xuân đến vậy đấy. Bảy tiết mục với bảy màu sắc khác nhau, nào là của Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ, Bắc Tao Đàn, Đông Tao Đàn cùng tụ họp về đây – cùng là anh em một nhà với cái tên Đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Thưởng thức những tiết mục văn nghệ xong cũng là lúc phần hội xuân bắt đầu, các em nhỏ háo hức chạy đến những gian hàng để tham qua, kéo tay ba mẹ cùng vào chụp những tấm hình với những cành mai cành đào, những anh chị lớn cũng tranh thủ lưu lại cho mình những bức hình xuân đánh dấu một tuổi mới, một năm mới.
Thêm một năm nữa lại đến, lớn thêm một tuổi, chắc có lẽ những dự định của tôi sẽ ngày càng nhiều hơn. Và để hoàn thành những mục tiêu và dự định mà mình đề ra, thời gian của tuổi trẻ có lẽ sẽ rất quan trọng, bởi một khi đã qua đi thì đồng nghĩa nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tuổi trẻ chắc là cái tuổi đẹp nhất khi vào lúc đó con người mang trong mình rất nhiều khát vọng, ước mơ, cái tuổi luôn cháy hết mình với thứ gọi là đam mê và cho phép chúng ta dù có thất bại, vấp ngã thì vẫn đứng lên tiến về phía trước để trưởng thành hơn.
Dù đây chỉ mới là mùa xuân thứ ba tôi gắn bó với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu nhưng những ngày tháng tuổi trẻ của tôi cũng may mắn được tô điểm thêm nhiều màu sắc. Vào mỗi buổi sáng chủ nhật, mọi người sẽ thường lựa chọn việc ngủ nướng sau một tuần làm việc hay học tập căng thẳng; nhưng đối với tôi, niềm vui mỗi sáng chủ nhật là được tham gia sinh hoạt cùng với các bạn từ những quận huyện khác nhau trên thành phố. Cùng được làm quen với thật nhiều những người bạn mới và hơn thế nữa. Cùng được ra sân Tao Đàn hít thở bầu không khí trong lành vào mỗi buổi sáng, được nhảy những điệu dân vũ, chơi những trò chơi trong buổi sinh hoạt đầy thú vị hay cùng hướng dẫn các em làm những tấm thiệp hay những bông hoa bằng giấy để tặng bố mẹ. Mỗi góc mỗi nhóm nhỏ, từng câu chuyện các em kể cho các anh chị thủ lĩnh giúp cho tôi nhìn nhận mỗi thế giới khác nhau của các em mang những điểm màu thú vị như sự ngây thơ, chân thật, hồn nhiên và những điều mới lạ từ các em. Mỗi tuần, mỗi chủ đề, mỗi nhóm một màu sắc khác nhau, các bạn nhỏ được học hỏi, rèn luyện để trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Vì vậy tuổi trẻ này tôi muốn cùng gắn bó cùng với Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu.
Con xin cảm ơn Thầy Huỳnh Toàn – Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Nhờ có Thầy mà Sao Bắc Đẩu trở thành nơi rèn luyện kỹ năng, gắn kết yêu thương, dạy chúng con biết làm điều có ích, biết hiểu thảo, lễ phép, chia sẻ, biết ước mơ, biết yêu thương.
Em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong Ban Chủ nhiệm, các anh chị thủ lĩnh đã luôn tạo điều kiện cho em học hỏi kinh nghiệm, dạy em những điều chưa biết, giúp em tự tin hơn và dám đối diện với những khó khăn, nhờ có các anh chị mà em được trưởng thành như ngày hôm nay.
Cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong một năm vừa qua hay trong hành trình Sao Bắc Đẩu.
Chúc Sao Bắc Đẩu ngày càng phát triển!
MỘT NGÀY LÀ SAO BẮC ĐẨU – MÃI MÃI LÀ SAO BẮC ĐẨU
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng