MỘT MÙA XUÂN ĐONG ĐẦY SỰ TỰ HÀO Phạm Quốc Bảo – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn

MỘT MÙA XUÂN ĐONG ĐẦY SỰ TỰ HÀO
Phạm Quốc Bảo – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Lại một mùa xuân đã đến, các cành mai, cành đào đua nhau nở rộ khoe sắc thắm rực rỡ khắp nẻo đường. Những ngày đầu năm là sự chuyển giao từ mùa đông lạnh lẽo sang xuân tươi sáng; bỏ lại sau lưng mọi bộn bề, vất vả của năm cũ để đón chào một năm mới tràn đầy sức sống, niềm tin và hy vọng. Người người, nhà nhà chen chúc về quê, nôn nao gói bánh chưng, bánh tét, trang hoàng đón xuân. Nhiều nơi còn rầm rộ bắn pháo bông thắp sáng đầy trời.
Đã ba năm bùng phát dịch trở về đây, tôi không được có dịp về quê ăn Tết cùng gia đình, họ hàng. Không khí Tết quê hương đầm ấm không còn vui như trước, và việc giữ sức khỏe thật tốt vẫn quan trọng hơn hết cả. Giờ đây, dịch bệnh đã giảm nhiều, có thể nói đây là năm đầu tiên sắp tới tôi trở lại được quây quần bên mâm cơm, gói bánh chưng và cười nói rôm rả, mở nhạc xuân khuấy động cho vui cửa vui nhà. Nhớ đến những ngày tháng tươi vui, hạnh phúc trước đây mà sống mũi cay cay. Nào ao hồ là gà, là vịt, nào được ông bà dẫn đi siêu thị sắm đồ Tết, áo đẹp. Quê hương, gia đình bỗng trở nên náo nhiệt, rộn rã tươi tắn hơn khi con cháu về viếng đông đủ.
Ấy vậy nhưng cái Tết, mùa xuân Sao Bắc Đẩu chúng tôi lại khác, các thành viên khắp mọi miền từ nhiều nơi tụ họp về đây. Rằng Tết ở đây có nhiều điểm riêng độc đáo, không trùng lẫn vào đâu được. Chúng tôi không thuê mướn các vật liệu trang trí mà tập thể các thành viên hợp sức tạo ra, là mồ hôi, năng lượng của các thủ lĩnh cũng như của các phụ huynh để đem đến các em nhỏ một cái xuân tươi vui nhất. Nhìn qua hàng loạt các tiểu cảnh không chỉ cho ta thấy sự đơn giản mộc mạc của nó mà còn cực đẹp, độc lạ đến từng chi tiết. Ẩn sau thành quả như chúng ta đã thấy là những buổi thảo luận, lên kế hoạch và vận động lòng tốt từ phía phụ huynh một cách chỉn chu và đầu tư nhiều. Nỗ lực từ mỗi cá nhân thủ lĩnh thật đáng kinh ngạc. Một số bạn dành trọn ngày thứ bảy, thậm chí rạng sáng chủ nhật hì hục từ khâu gắn mai đào vào cành cây khô có sẵn đến dựng cây, dựng cột cờ và lên dù lớn ngoài trời, trình làng các tiểu cảnh mặc cho gió sương lạnh lẽo. Đó toàn bộ là sự nhiệt huyết, tinh thần cao thượng, ham học hỏi và tình yêu với Sao Bắc Đẩu chính là nguồn động lực khiến các anh chị dồi dào như vậy. Và đâu đó ở phía góc sân xa, trải dài sau “cánh gà” hai mặt đường thênh thang rộng lớn hiện lên thấp thoáng hình bóng của một vài thủ lĩnh đang gấp rút tập văn nghệ cho các bạn nhỏ, với mong muốn có được một tiết mục nhảy thật độc đáo, thú vị và sôi nổi; xen vào đó cũng không thể không kể đến nét mặt tươi vui, tự nhiên. Tôi từng nhớ thầy Huỳnh Toàn – Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu nói rằng: “Có thể các bạn không bắt kịp, thậm chí sai động tác trong lúc diễn cũng không sao. Nhưng nhớ rằng phải sinh động, luôn giữ nụ cười vui tươi tự nhiên trên khuôn mặt”. Phụ huynh có con em mình tập nhảy không buồn lòng xông xáo đến gắn từng bông hoa mai, đào lên cành cây khô. Dù chỉ là hoa giả nhưng khi lên hình trông rất thật, tươi đẹp, mang đậm chất “cây nhà lá vườn”.
Đến hôm 08/01 vừa qua cũng là tuần cuối cùng sinh hoạt trước thềm năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao, không phụ công của các bạn thủ lĩnh và phụ huynh với mong muốn mang những nét truyền thống của ngày Tết Việt Nam. Các tiểu cảnh dựng lên từ trước đã trở thành “điểm dừng chân” thu hút nhiều người, từ các em nhỏ, phụ huynh thân hữu lẫn khách tham quan đi ngang qua, ai nấy không khỏi xôn xao náo nức cầm chiếc điện thoại lên chụp selfie tự sướng, check-in địa điểm hay dạo quanh các nhóm khác để trải nghiệm, làm quen. Những vật dụng giản dị, đời thường sinh hoạt của người dân Việt như chiếc bàn tre, tà áo dài, chén cơm, đôi đũa, tách trà, nhà tranh, cây chuối, cành mai, cành đào,… làm sáng lên mùa xuân qua cách sắp đặt có chủ ý của các thủ lĩnh. Các gian hàng mọc lên như nấm đông đúc không khỏi rơi vào tầm mắt của nhiều bạn trẻ, đặc biệt món ăn quê dân dã được bày bán với giá rẻ bất ngờ. Siro đá bào, bánh tráng trộn cũng chính tự tay phụ huynh mua nguyên liệu và chế biến, đảm bảo an toàn thực phẩm, sạch sẽ. Phía bên Bắc bày đủ các trò chơi dân gian, quầy lô tô và xuất hiện thêm cả hình ảnh ông đồ viết thư pháp cho chữ ngày xuân nữa. Ai nấy đều vô cùng hứng khởi, không khí sôi nổi, náo nhiệt. Giữa sân trung tâm có đàn vịt bơi tung tăng trông rất khoái chí, khơi dậy sức sống. Cuối giờ là thời gian để các bạn về nhóm mình, tự tổ chức ăn liên hoan.
Vui là thế nhưng rồi cũng phải đến lúc chia tay, hẹn gặp lại nhau sau Tết với những chủ đề mới mẻ, thú vị, kết thúc năm Nhâm Dần. Nhiều lúc tôi tự hỏi, trong suốt một năm qua tôi đã làm được những gì, học hỏi và cống hiến được bao nhiêu? Đến đây, tuy chỉ mới mang trọng trách là một thủ lĩnh đào tạo hơn bốn tháng thôi nên tôi biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, còn ít kinh nghiệm, chưa đủ tốt; đụng tay làm đến thì sợ sai rồi bị các anh chị la rầy. Nhưng người ta thường nói “thương cho roi cho vọt”, bị nhắc nhở nhiều mới biết mình sai ở đâu mà khắc phục, trưởng thành được chớ. Thôi thì em còn thiếu sót ở đâu mong anh chị bỏ qua cho và sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa! “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng” là tám chữ vàng, bốn đức tính cao quý của Tổng đoàn ngự trị nơi đây, là tấm gương và nguồn động lực để các thế hệ thủ lĩnh tiếp nối noi theo. “Việc chúng ta làm hôm nay không bảng vàng, không bia đá lưu danh, hoa hồng hay chờ ai khen tặng…” nhưng đó là những giá trị vô cùng tốt đẹp trong cuộc sống.
Hợp duyên đến với Sao Bắc Đẩu là một niềm tự hào, tươi vui nhất thời thanh thiếu niên của tôi. Ở đây vui có, buồn có, chúng hòa lẫn xen kẽ nhau như bản trường ca bất tận không hồi kết. Thế giới bao la rộng lớn vô cùng mà ở đó ta như hạt nước nhỏ bé, không tài nào biết hết được. Kinh nghiệm và những bài học kỹ năng sống cũng thế, việc trau dồi tiếp thu chúng là hành động dựa trên quá trình lâu dài, có khi là công việc của cả đời. Vì thế tôi thực sự biết ơn các cô, chú, anh chị ở Tổng đoàn là những người đã truyền đạt chúng cho tôi. Chỉ mong rằng đến một ngày tôi có thể đứng nhóm được như họ thì tốt biết bao. Gửi lời cảm ơn đến tất cả và năm mới chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe và tiếp tục dìu dắt các em nhỏ sang bến bờ tri thức, ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn.
Hẹn gặp nhau vào ngày họp mặt đầu năm Quý Mão (05/02) thật nhiều năng lượng nhé!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng