MÓN QUÀ TẶNG MẸ – Lê Hữu Nhân – Thành viên Ban Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ

MÓN QUÀ TẶNG MẸ 🎁
Lê Hữu Nhân – Thành viên Ban Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ
Đây là lần thứ hai tôi được Tổng đoàn điều động về Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ. Tôi cũng trong cảm giác bồi hồi, lo lắng. Thế nhưng, chỉ vài phút đầu giờ làm quen, các em chào đón tôi rất vui vẻ, nhiệt tình. Tôi nhanh chóng quên đi cảm giác đó. Sáng Chủ nhật hôm nay thật ý nghĩa với nội dung sinh hoạt “Nhớ ơn Mẹ, làm việc có ý nghĩa cho gia đình”.
Mẹ là người đã sinh ta ra và nuôi nấng, dưỡng dục chúng ta nên người. Người thầy đầu tiên của cuộc đời chúng ta, đó chính là mẹ ta. Người đã dạy ta những bước đi đầu tiên, dạy cho ta những tiếng nói, chăm sóc khi chúng ta trở bệnh và la mắng khi chúng ta làm điều sai phạm… Mẹ là một người rất thiêng liêng và cao cả. Chính vì thế, trong nội dung sinh hoạt, tôi dẫn dắt các em trong Chòm sao hiểu được ý nghĩa quan trọng của Mẹ trong cuộc sống của chúng ta.
Tôi hướng dẫn cho các em thực hành “Gói hoa” bằng vải nỉ đơn giản. Tuy có chưa đẹp, có đơn giản nhưng tôi nghĩ đó là món quà ý nghĩa mà Mẹ chúng ta muốn nhận nhất, bởi vì những bó hoa đó được làm từ chính bàn tay của con mình.
Một số bạn còn e ngại, mắc cỡ khi nói ra lời yêu thương dành cho Mẹ của mình. Tôi động viên các em phải tự tin, thể hiện bản thân cho Mẹ thấy chúng ta đã lớn. Và cố gắng mỗi ngày dành chút thời gian để phụ giúp công việc gia đình với ba mẹ nhiều hơn. Đó cũng là một hành động, một món quà dành tặng cho Mẹ của mình.
Và hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn phản hồi từ phụ huynh, khi nhận bó hoa của con mình tặng. Mẹ cảm thấy vô cùng sung sướng, nên đã tranh thủ khoe món quà đó lên mạng xã hội của mình.
Qua đó, tôi muốn nhắn nhủ các em phải biết yêu thương, tôn trọng, biết ơn Mẹ của mình.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X