MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG MỤC TIÊU – Lê Liễu Khôi – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG MỤC TIÊU 🎯
Lê Liễu Khôi – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Khoảng thời gian trước, khi tôi còn là một thành viên sinh hoạt ở Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi đã từng nghe các anh chị thủ lĩnh của mình nhắc đến cụm từ “TRẠI TẬP HUẤN THỦ LĨNH”. Vẻ mặt của các anh chị lúc đó rất phấn khởi và hào hứng, dường như đây là một kỳ trại rất thú vị và bổ ích. Nhưng khi ấy tôi còn ngây ngô lắm, vẫn không biết trại tập huấn có nghĩa là gì. Tôi không biết vào đó các anh chị sẽ làm gì, sẽ học tập được những kiến thức nào. Vì muốn học hỏi, tìm hiểu những điều mới lạ nên tôi rất mong chờ được tham gia vào kỳ trại tập huấn năm nay.
Để được tham gia, tôi cũng đã có một quá trình rèn luyện cho bản thân mình những kỹ năng mà tôi chưa thành thạo, những phương pháp huấn luyện mà tôi chưa từng nghe đến. Một thời gian sau, tất cả những cố gắng của tôi đều mang đến kết quả xứng đáng. Tên tôi được nằm trong danh sách các thành viên thủ lĩnh tham gia Trại Tập Huấn 2023. Tôi rất vui và tự hào, tôi đã ước ao có được cơ hội này từ lâu lắm. Bên cạnh niềm vui ấy, lòng tôi vẫn còn chút e dè và ngại ngùng vì tôi nghĩ rằng mình sẽ không làm tốt kỳ trại bởi tôi còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Vào thời khắc ấy, đã có một người dập tan đi suy nghĩ lo lắng của tôi. Đó chính là người mẹ mà tôi luôn yêu thương. Mẹ nói với tôi rằng:
– Con gái của mẹ! Con đến đây là để học tập mà đúng không? Tổng đoàn đã cho con cơ hội được tìm hiểu những kiến thức như con muốn.
Tôi im lặng lắng nghe. Bà tiếp lời:
– Khi con phạm sai lầm nào đó, đừng nghĩ rằng mình thật yếu kém mà hãy nghĩ đó là một bước trong quá trình phát triển bản thân, là cơ hội để con rút kinh nghiệm trong những kỳ trại tập huấn nói riêng và những lần đồng hành với Sao Bắc Đẩu nói chung sau này.
Nỗi lo trong lòng tôi lắng xuống theo từng lời mẹ khuyên nhủ. Mẹ tôi lại ôn tồn nói thêm:
– Con của mẹ hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và bình tĩnh trong mọi việc vì đây là lúc để con phát triển chính mình hơn. Mẹ mong rằng sau kỳ trại này, con sẽ học tập được nhiều kĩ năng và thay đổi nhiều suy nghĩ trong con. Con nhé!
Những câu nói của mẹ luôn hiện trong đầu tôi. Tôi đã hứa với mẹ rằng: tôi sẽ thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực hơn qua kỳ trại này.
Vào ngày 29/4, tôi cùng các anh chị thủ lĩnh đã có mặt tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Chúng tôi đã cùng nhau tham quan trường học, cùng nhau khám phá những địa điểm ăn uống hấp dẫn gần ngôi trường này. Nhưng chúng tôi vẫn không quên nhiệm vụ của mình khi tham gia trại đó chính là tập trung hoàn thiện những kĩ năng mình còn thiếu sót. Người thầy kính mến của chúng tôi đã truyền dạy không chỉ những kiến thức thú vị mà còn truyền ngọn lửa đam mê giúp tuổi trẻ của chúng tôi bừng sáng. Bên cạnh đó, các anh chị thủ lĩnh cấp cao đã luôn sát cánh kề vai hướng dẫn và nâng đỡ chúng tôi. Ngoài những giờ học tập nghiêm túc, thầy và các anh chị còn tổ chức các trò chơi tăng tình đoàn kết, giúp chúng tôi quên đi bao căng thẳng của cuộc sống bộn bề lo toan thường ngày. Chúng tôi đã được chính mình chơi những trò chơi đồng đội ấy. Nó đã giúp cho các thành viên càng thêm đoàn kết, là thứ để chúng tôi mở lời với nhau. Qua các thử thách đồng đội, dường như mỗi thành viên đều có thêm những người bạn mới. Đó là điều rất quý báu đối với tôi trong kỳ trại.
Thầy và các anh chị đã dạy dỗ và gắn kết chúng tôi thành một đại gia đình. Các thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu đến từ khắp nơi trong thành phố, nhưng khi tụ họp về đây, chúng tôi chính là anh chị em dưới một mái nhà. Cũng như ngôi sao Bắc Đẩu là ngôi sao chỉ đường cho những ai đi trong đêm tối, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu là ánh sáng hướng chúng tôi đến những điều tích cực, tươi sáng. Người thầy kính mến của tôi đã từng nói với chúng tôi rằng: “Mỗi thành viên trong Sao Bắc Đẩu đều là một viên gạch, dù có ở nơi đâu cũng sẽ hội tụ dưới ngôi nhà tràn đầy kí ức và kỉ niệm ấy.”
Đối với tôi, sau khi tham gia kỳ trại này, tôi đã biết được rằng: mục đích giống như một vạch xuất phát, mục tiêu chính là đích đến của mình, còn quãng đường chúng ta đang chạy gọi là sự xây dựng. Sự xây dựng sẽ quyết định bạn có hoàn thành và đạt được mục tiêu của mình hay không. Có thể, sẽ có người chạy nhanh, sẽ có người chậm nhưng họ vẫn có những người bạn, những người anh chị luôn bên cạnh và đồng hành. Tất cả mọi người đều chung một lý tưởng và ý chí đó chính là cùng nhau chạy về đích.
Thầy Huỳnh Toàn giống như một mặt trời rực rỡ luôn soi sáng cho các thành viên con đường đúng đắn. Chúng tôi – các thành viên của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đều là những bông hoa Hướng Dương cùng hướng về mặt trời. Mỗi bông hoa, mỗi sắc hương nhưng đều chung một mục đích, một định hướng. Tất cả mọi người đều chung tay góp sức để Sao Bắc Đẩu ngày càng vững mạnh hơn.
Tôi xin cảm ơn Tổng đoàn đã cho tôi cơ hội để được tham gia kỳ trại năm 2023, cảm ơn gia đình đã luôn luôn bên cạnh tôi, cho tôi những lời khuyên đúng đắn, cảm ơn thầy Huỳnh Toàn đã truyền cảm hứng, truyền lửa cho chúng tôi, cảm ơn tất cả thành viên tôi đã gặp trong kỳ trại tập huấn. Từng thành viên đã cùng nhau chung tay cho kỳ trại năm nay thật thành công.
Việc tham gia trại tập huấn đã giúp tôi đạt được mục đích hoàn thiện những kỹ năng mình còn thiếu sót, có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè mới và mang đến những thay đổi giúp bản thân tốt hơn. Cuộc hành trình hướng thiện của tôi với sự đồng hành của Tổng đoàn sẽ còn rất dài trước mắt, trại tập huấn chỉ là một trạm tiếp nhiên liệu giúp tôi có thêm sức mạnh vững bước tiến lên.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X