SAO BẮC ĐẨU MÙA XUÂN TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC Phạm Hoàng Phương Anh – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn

SAO BẮC ĐẨU MÙA XUÂN TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC
Phạm Hoàng Phương Anh – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Mùa xuân là mùa mà vạn vật được thay áo mới, cây cối đâm chồi nảy lộc xanh mơn mởn, những bông hoa cũng “ganh tị” mà đua nhau khoe sắc. Khi nhìn lên bầu trời, những cách chim én chao qua liệng lại, nối đuôi nhau bay theo từng đàn, mang sức sống trào dâng,mãnh liệt.Theo mỗi quan điểm từng người, mà mùa xuân trong mắt họ sẽ mang một vẻ đẹp riêng. Nhưng chắc hẳn, sự thơ mộng, trữ tình của mùa xuân đã chạm đến các nhà thơ một nỗi niềm khó tả về cảm xúc.
Chúng ta thường thấy những tác phẩm văn học và bài viết về mùa xuân chiếm ưu thế hơn trong các mùa khác trong năm. Tôi cũng vậy, mùa xuân là lúc tôi được quây quần bên gia đình nhỏ của mình, đặc biệt là ngôi nhà thứ hai của tôi mang tên “ Sao Bắc Đẩu”.Chúng tôi gặp gỡ nhau một tuần một lần tại sân sinh hoạt, nhưng thời điểm để chúng tôi ngồi cùng nhau, làm cùng và gặp mặt nhau đầy đủ nhất đó chính là khi Xuân về. Lúc đó, là những khoảnh khắc đáng quý, trân trọng nhất và quý giá mà ai cũng sẽ nhớ nhất.
Cũng là phiên chợ quê như mọi năm, nhưng màu sắc chắc hẳn sẽ mang một nét riêng, không hề có sự trùng lặp.Các thế hệ trẻ chúng tôi nói chung và các bạn nhỏ nói riêng chắc hẳn đâu ai biết được thật sự một phiên chợ quê Tết là thế nào. Ấy vậy mà , Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu chúng tôi đã đem lại một ngày hội Xuân thật ý nghĩa , một trải nghiệm thực tiễn trong cuộc sống mà chúng tôi chưa bao giờ được trải nghiệm. Phiên chợ quê được bắt đầu từ thật sớm, hôm ấy không khí se se lạnh, những làn gió xuân nhè nhẹ thổi khiến những chiếc lá cây khẽ đung đưa. Ai nấy đều rất trông ngóng, chờ đợi để tham dự nên đã đến từ rất sớm. Ôi thôi đa dạng màu sắc làm sao.
Các bạn thành viên, cùng các anh chị thủ lĩnh ai ai cũng xinh xắn trong những chiếc áo dài đỏ và vàng mang màu sắc chủ đạo cùng với sự đa dạng về hoạ tiết. Hai màu chủ đạo này, khiến lòng người nôn nao về cái Tết đang đến thật gần.Trải dài về hai bên là những gian hàng ẩm thực, rau củ quả . Những tiếng rao mời gọi bán hàng từ những gian hàng làm xôn xao phiên chợ nhỏ.Gian hàng nào cũng thu hút được sự quan tâm của mọi người, nhưng gian hàng thu hút nhiều khách đến mua và bán hết sớm nhất chính là gánh xôi Bà Ngoại. Tóc Ngoại bạc trắng hẳn bà cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn còn khoẻ lắm. Bàn tay thoăn thoắt múc xôi bỏ vô hộp, thêm các topping rồi đưa thành phẩm cho mọi người để không ai phải đợi lâu. Có lẽ, chính vì sự ấm áp, nhân hậu, hiền lành của Ngoại đã “ mời gọi” các khách du xuân. Gian hàng đông không kém sau gánh xôi ấy chính là hàng ăn vặt “ bánh tráng trộn”. Đây là món khoái khẩu từ trẻ em, đến người lớn đều thích vì mùi thơm và hương vị khó cưỡng lại lòng người.Ai nấy xếp hàng ngay ngắn , thẳng tắp đợi đến lượt mình thưởng thức món ngon ấy. Phiên chợ sôi động, rộn rã tiếng cười nói.Gương mặt ai cũng rạng ngời, không chỉ để mua sắm, thưởng thức món ăn mà còn để dành cho nhau những tình cảm thân thương nhất trong ngày Tết. Phiên chợ Tết hối hả, nhộn nhịp như đón xuân về, trong khi phiên chợ đêm giao thừa có phần nhộn nhịp, tấp nập hơn thì người ta lại có vẻ thảnh thơi hơn trong khoảnh khắc giao mùa.
“Muốn đi nhanh thì đi một mình
Muốn đi xa hãy đi cùng nhau”
Chặng đường dài 15 năm, để đạt được thành quả như ngày hôm nay, tôi cùng các anh chị đã kề vai sát cánh cùng nhau cố gắng Chúng tôi, đi cùng nhau, mang chung niềm đam mê, chung lí tưởng vì cộng đồng, và điều quan trọng nhất chúng tôi được thừa hưởng những ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết từ người Thầy “bóng cao cổ thụ”.Trước thềm những ngày Tết đến Xuân về,
Tôi xin gửi lời chúc đến các anh chị trong ban điều hành Tổng Đoàn một mùa xuân vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình. Đặc biệt là người Thầy đáng kính, tôi kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ để luôn là bóng cây cổ thụ vững chắc cho đại gia đình này và trong Thầy luôn tồn tại , duy trì ngọn lửa vẫn đang cháy rực rỡ trong công việc cộng đồng đầy ý nghĩa nhân văn cho xã hội để chặng đường không chỉ là 15 năm mà còn là mãi mãi thế hệ sau…
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng