MÙA HÈ ĐẶC BIỆT – Nguyễn Hoàng Bảo Trân

Nguyễn Hoàng Bảo Trân
Thành viên Ban quản trại Tiểu trại Nắng Hồng
MÙA HÈ ĐẶC BIỆT
“Đi trại nha, trại hè thật vui quá!”
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, không còn lo lắng về điểm số, bài tập hay những điều không vui khiến tôi cảm thấy mệt mỏi khi đến trường vì lúc ấy tôi đã nhận ra mùa hè đã gần đến! Tiếng ve kêu trong từng tán lá mang theo cái nắng oi ả đặc trưng của mùa hè xuất hiện trên khắp phố phường là dấu hiệu cho thấy một mùa hè nữa đã ghé thăm.
Cứ mỗi khi mùa hè đến là tôi lại đan xen bao cảm xúc, vừa bâng khuâng, lại vừa hồi hộp, náo nức chờ đón những ngày hè sôi động. Tiếc thay, năm nay là mùa hè cuối tôi vui chơi, tận hưởng hết mình vì mùa hè năm sau tôi cố gắng, tập trung cho kỳ thi quan trọng nhất trong quãng đường 12 năm đèn sách của chính mình. Chính vì vậy tôi rất náo nức chờ đón kỳ trại hè lần thứ XVI của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tại Ninh Thuận.
Có một chút ngẫu nhiễn ở đây, tôi hay nghĩ chắc đây là mùa hè cuối cùng của mình nên kỳ trại năm nay cũng có phần đặc biệt hơn mọi năm, từ cách tổ chức, địa điểm đất trại,… Tôi cảm thấy rất vui và có lẽ đây là kỳ trại đáng nhớ, tuyệt vời mà tôi khó quên được.
Tôi được phân công vào Tiểu trại 4 – một tiểu trại khi nhắc đến là đã cảm nhận được cái nắng ban mai của một ngày mới, đó chính là “Nắng Hồng”, một tiểu trại tập hợp đầy đủ các thành viên từ các nơi của Sao Bắc Đẩu về tạo thành một gia đình nhỏ.
“Nắng Hồng đẹp, Nắng Hồng xinh, Nắng Hồng lung linh. Yeah!”
Mọi công tác trại đều đã được phân công và chuẩn bị một cách khẩn trương đồng thời luôn trong tư thế sẵn sàng. Từ những ngày đầu trong công tác chuẩn bị, những tiếng cười giòn, rộn rã khi làm việc chung với các bạn lan khắp không gian đã tạo nên điều tôi không thể quên, càng làm tăng thêm phần nôn nao hơn. Chỉ trong vỏn vẹn ba tuần, các thành viên trong Ban quản trại đã hoàn thành xong đạo cụ, đồ hoá trang các con vật biển, các tiết mục văn nghệ, băng reo,… Tất cả mọi thứ đã xong và sẵn sàng cho phần trình diễn trong đêm hội văn hoá.
Và rồi ngày ấy cũng đã đến. Để sẵn sàng cho hành trình trại, ngày đầu tiên, tôi cùng với các bạn đã có mặt rất sớm tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng để phụ Ban tổ chức chuẩn bị cho lễ khai mạc trại vào tối hôm đó và chào đón tất cả các trại sinh đến địa điểm tập kết. Một cảm giác háo hức không thể tả!
Buổi tối hôm ấy, lễ khai mạc diễn ra rất đặc sắc. Hoà mình vào không gian hoành tráng khi thực hiện truyền thống đốt đuốc tại tượng đài anh Lý Tự Trọng làm tôi cảm thấy thêm phần tự hào về anh – một nhà cách mạng trẻ tuổi, một tấm gương sáng cho thanh thiếu niên Việt Nam. Buổi lễ khai mạc trại đã diễn ra thật hoành tráng để nhắc lại một lần nữa rằng chỉ ít giây phút nữa thôi, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu sẽ bắt đầu một hành trình mới cho mùa hè sôi động. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, vật dụng được vật chuyển lên xe. Hình ảnh xe lăn bánh đồng nghĩa rằng hành trình trại đã bắt đầu rồi đấy!
Sau một đêm dài trên xe, 5 giờ sáng, chúng tôi đã đặt chân đến Quảng trường 16 tháng 4 tại Phan Rang – Ninh Thuận. Để chào đón một ngày mới tại mảnh đất biển miền Trung, chúng tôi cùng nhau tập thể dục bằng các động tác, điệu nhảy năng động, vui tươi và cùng hoà mình vào không khí sáng sớm trong lành làm sao! Sau khi đã khởi động, làm nóng cơ thể, chúng tôi đến tham quan chợ Phan Rang. Tại đây tôi được tận mắt thấy nhịp điệu sống của những người tiểu thương tất bật từ sáng sớm. Một điều tôi quyết định sẽ làm khi đến với mảnh đất miền Trung đó là khám phá và thưởng thức ẩm thực miền Trung. Lần đầu tôi thưởng thức món bánh căn nóng giòn kèm theo tô nước dùng cá ngừ, một hương vị đặc biệt khó tả.
Lên đường tiếp tục cuộc hành trình, tôi đã đến tham quan Tháp Pô Klong Garai và Làng gốm Bàu Trúc. Hoà mình vào thiên nhiên biển núi cùng với vẻ đẹp cổ kính của Tháp Chàm khiến tôi cảm thấy tự hào hơn về quê hương mình cũng như là nét đẹp của lịch sử, văn hoá Chăm Pa dọc miền Trung Việt Nam.
Đi biển thì không thể thiếu tắm biển rồi nè! Nhưng khoan đã, chúng ta hãy cùng nhau chơi trò chơi đồng đội trên biển trước nhe. Từng trò chơi là một thử thách cho cả đội, thể hiện tinh thần đồng đội, đoàn kết để vượt qua các trò chơi như kéo co, đua rết, chuyền nước,… Tuy khó khăn ở giai đoạn đầu chưa hiểu ý nhau, nhưng từ từ sẽ kết hợp ăn ý ngay, ba mẹ đều cổ vũ cùng nhau chơi cùng với các con. Thông qua những trò chơi ấy, chúng tôi đã làm quen với nhau, hiểu ý nhau hơn và không thể kể đến đó là những thước phim, tấm hình kỷ niệm quý giá do các phụ huynh đã bắt trọn khoảnh khắc qua khung hình.
Trên cạn thì có trò chơi lớn, đây là một dạng trò chơi kết hợp chạy trạm, mật thư và thử thách. Để hoàn thành và về đích sớm nhất, chúng ta phải thật đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu. Thông qua trò chơi đó, tuy kết quả không tranh nhất nhì giữa các tiểu trại nhưng trò chơi đã mang đến thật nhiều niềm vui, ý nghĩa, giá trị trong cuộc sống và tư duy nhạy bén.
Đêm hội văn hóa là phần mà không riêng gì Nắng Hồng háo hức chờ đợi và không thể thiếu cả Mây Trắng, Biển Xanh, Cát Vàng cùng nhau tranh tài văn nghệ, nghệ thuật. Tiết mục văn nghệ nào cũng hay và ý nghĩa, tiết mục hóa trang các con vật biển rất sinh động và màu sắc. Có long vương, tiên cá, cá mập,…, tất tần tật các sinh vật sống dưới biển đều được các tiểu trại miêu tả lại qua những bộ hóa trang trông rất hài hước và vui nhộn làm cho không khí xung quanh thêm náo nhiệt, sôi động.
Nhớ lắm đêm lửa trại thật ý nghĩa, thật vui, quẩy hết mình. Hình ảnh ngọn lửa bừng cháy trên từng ngọn đuốc, pháo hoa nổ sáng cả vùng trời và thế là đêm lửa trại đã bắt đầu. Đêm ấy, bao quanh ánh lửa trại bập bùng, giữa không gian quyện hòa những thanh âm sống động của những bản nhạc thời thượng cùng một điệu nhảy hiện đại không rõ tên đang khuấy động khoảng không trước mắt, chúng tôi nắm lấy tay nhau, nghiêng nghiêng theo làn âm trong trẻo. Không lâu sau đó, tôi như muốn vỡ òa khi tiết mục của chúng ta kết thúc. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác sung sướng của chúng ta lúc đó, niềm vui của sự đoàn kết và cố gắng hết mình…
Trước khi đi trại hè, các bạn thành viên Sao Bắc Đẩu đã phải trải qua một quá trình rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi nâng bậc của mình. Sau khi biết được kết quả, các bạn đeo trên mình một đẳng cấp mới là những chiếc nơ bướm, hướng dương thật đẹp và nhiều màu sắc, đồng thời luôn nhắc nhở mình rằng hãy luôn nhớ và làm những việc làm thật xứng đáng với đẳng cấp mà mình đã đạt được. Đêm đăng quang là một buổi rất trọng đại, khoác lên mình bộ đồng phục Sao Bắc Đẩu kèm với nơ bướm hay quai hàm, hướng dương, thể hiện tinh thần và nét đẹp khi là thành viên của Sao Bắc Đẩu. Đây là một dịp đăng quang, công nhận và khen thưởng các bạn đã xuất sắc hoàn thành kỳ thi nâng bậc. Thật ngưỡng mộ các bạn thủ khoa ở từng đẳng cấp và độ tuổi khác nhau.
Có bắt đầu thì phải có kết thúc, tuy điều này là quy luật cuộc sống nhưng tôi không thể nào chấp nhận hiện thực. Lễ bế mạc trại diễn ra, không biết bao nhiêu cảm xúc xúc động đến rưng rưng trong nghẹn ngào. Thời gian trôi qua nhanh, ta không thể làm thời gian ngưng đọng. Chỉ còn hôm nay thôi, ngày mai ta lên đường tạm biệt quê hương Ninh Thuận này. Mọi người đều phải trở về cuộc sống bình thường.
“Những giây phút vui bên nhau… qua rồi
Chỉ còn lại trong tim ta là nỗi nhớ
Chỉ còn lại trong tim ta là kỷ niệm
Tạm biệt nhé! Tạm biệt nhé! Bạn ơi!”
Không biết các bạn như thế nào, nhưng với tôi, đây là một mùa hè thực sự ý nghĩa khiến trái tim của tôi ấm áp hơn, vui tươi hơn, cởi mở hơn, và luôn sẵn sàng kết nối yêu thương với tất cả mọi người.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng