MÙA XUÂN TRONG TÔI LÀ Dương Thiên Lam – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn

MÙA XUÂN TRONG TÔI LÀ
Dương Thiên Lam – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Xuân đến năm nay, sớm lạ thường
Trời đang rét ngọt, sáng nhiều sương
Ong kêu ong dậy đường hoa vải
Rực lúa chiêm vàng, bướm bướm vàng”
(Xuân sớm – Tố Hữu)
Nếu có lời ví von cho mùa xuân, hẳn phải được so sánh với một cô gái yêu kiều, rạng rỡ đang dạo bước trong một vườn hoa nở tưng bừng. Cứ mỗi năm qua đi, xuân lại đến, một lẽ thường tình của thế sự nhân sinh. Xuân mang cho con người cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống.
Mỗi độ Tết đến, xuân về cũng là lúc chúng ta có cơ hội quây quần cùng gia đình, người thân, hàn thuyên những câu chuyện cũ cùng chúng bạn. Nhìn lại một năm trải qua ta đã có gì, được gì và mất gì cũng là cách nhìn lại một phần cuộc đời và những trải nghiệm. Có lẽ, lúc này sẽ có người mang trong mình cảm giác bồi hồi, nhớ nhung, mãn nguyện hay tiếc nuối những chuyện đã qua. Nhưng xét cho cùng, ta phải luôn chấp nhận rằng mình đã lớn hơn một chút, bươn chải hơn một chút và thời gian đã trôi đi một chút.
Thời gian qua đi sẽ không quay trở lại, nhưng ý nghĩa của chúng nằm ở việc bản thân đã chiêm nghiệm ra làm sao, rút được những bài học gì làm hành trang cho một năm mới khởi sắc hơn. Đôi khi xuân chỉ đơn giản là đóng lại những cánh cửa cũ, cho con người một khoảng thời gian nhìn nhận lại chính mình và trưởng thành hơn. Qua đó ta tự mở cho mình cánh cửa mới, cánh cửa lộng lẫy hoặc an nhiên hơn. Còn nếu cứ phí hoài cho những điều xưa cũ, không buông bỏ những chấp niệm của quá khứ, không tự trau dồi được thêm gì từ năm cũ, xuân mãi mãi là xuân và chúng ta chỉ mãi là chúng ta, không có sự đổi mới. Đó chính là cách mà mỗi mùa xuân đến.
Xuân năm nay đến sớm hơn mọi khi, thời tiết cũng đang dần thay đổi. Hòa trong không khí se lạnh mỗi sáng, mọi thứ vẫn nhộn nhịp và tấp nập xe cộ, phải chăng do Tết đến sớm nên ta chưa nhận ra sự thay đổi này. Các gánh hàng rong hay các quầy hàng vẫn náo nhiệt và ồn ào.
Mỗi năm đến dịp xuân về, sân sinh hoạt lại đông đúc những anh chị thủ lĩnh, quý phụ huynh cùng nhau chuẩn bị cho hội xuân. Những chiếc áo dài thướt tha với nhiều màu sắc và họa tiết làm nổi bật khung cảnh ngày Tết. Các tiết mục văn nghệ mở đầu cho ngày hội xuân vô cùng sôi nổi, được các bạn nhỏ cùng những anh chị thủ lĩnh dành thời gian của mình tập cùng nhau. Kế bên là phiên chợ quê gồm quầy xôi bà ngoại, quầy viết thư pháp, đá bào siro, sạp lô tô và nhiều quầy hàng khác nữa.
Mùa xuân trong tôi là được họp mặt, sum vầy và cùng nhau lưu giữ những bức ảnh cũng như những kỷ niệm đẹp cùng đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Những câu chúc, những món quà là sự yêu thương của Tổng đoàn gửi đến mỗi cá nhân và cả một tập thể đầy nhiệt huyết này. Sao Bắc Đẩu không chỉ là sân chơi cộng đồng mà còn là nơi chứa đựng những kỷ niệm buồn vui như một gia đình thứ hai. Họ xem nhau như người nhà, dành đến nhau mọi thứ tốt đẹp nhất, nó không gói gọn vào vật chất mà hơn hết là tinh thần, là tình thân, là sự thân yêu và kính trọng nhau. Mỗi thành viên là một viên phấn đa sắc màu làm đẹp thêm những buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa. Xuân đến có vồ vập, có ồn ã và náo nhiệt hay không là ở bản thân mỗi người cảm nhận, nhưng chắc chắn mỗi độ Tết đến, ai ai cũng phải cảm thấy náo nức, rộn ràng trong lòng, thật kỳ diệu.
Năm mới 2023 lại ghé qua như một lẽ thường tình. Thân chúc tất cả mọi người trong năm mới sẽ trở thành một phiên bản thật tốt (ít nhất là tốt hơn năm cũ), chúc Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ngày một phát triển hơn, chúc các anh chị Ban chủ nhiệm, Ban huấn luyện, quý phụ huynh có một cái Tết bình an và hạnh phúc. Hơn hết, luôn trân trọng bản ngã của mình, sống và làm việc hết mình để có một 2023 rực cháy và nhiệt huyết hơn
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng