NHỮNG HỒI ỨC KHÓ PHAI – Lưu Đường Quốc Hưng – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn

NHỮNG HỒI ỨC KHÓ PHAI
Lưu Đường Quốc Hưng – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Trước khi bắt đầu kỳ tập huấn thủ lĩnh năm nay, tôi đã có những phấn khởi, lo lắng khi nghĩ về ba ngày tập huấn tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Bản thân tôi tự đặt ra vô vàn câu hỏi về các vấn đề như: Sẽ được học thêm những kiến thức gì? Sẽ được sinh hoạt và hoạt động chung với những ai? Liệu bản thân mình có thể cố gắng hết sức không?… Dù sau đó đã nhận được lịch trình về những chủ đề tôi sẽ học hay danh sách những thành viên chung tổ với tôi nhưng như thế không chỉ làm tôi bớt hồi hộp thêm mà tôi còn háo hức chờ đợi hơn nữa.
Buổi chiều ngày đầu tập huấn, tất cả trại sinh mặc áo thun xanh Sao Bắc Đẩu đều tập trung dưới sảnh trước của trường. Chúng tôi được nghe những quy tắc khi học tập và sinh hoạt ở trong ký túc xá của trường, có những yêu cầu mà các bạn lần đầu đi sẽ bỡ ngỡ như là thức giấc đúng giờ, học tập, tham gia và thực hiện theo đúng lịch trình của trại. Các buổi học với những chủ đề khác nhau luôn đi kèm với những bài học quan trọng, xen lẫn là các câu câu chuyện hài dí dỏm, những trò chơi từ vận động ngoài sân cho đến các trò chơi cải thiện kỹ năng và IQ của các anh chị và thầy cô đã giúp chúng tôi không chỉ được học hỏi và cải thiện về những kỹ năng mà còn giúp mỗi cá nhân đoàn kết với tập thể hơn. Mỗi tổ khi bắt đầu thì là một nhóm với những thành viên, những cá nhân khác nhau, nhưng dần dần những mảnh ghép thành viên dần hoàn thiện, đoàn kết và hỗ trợ nhau thì lúc ấy đã không còn là một nhóm nữa mà trở thành một tập thể gắn kết, một team “mạnh”.
Bản thân tôi nhận thấy đây là môi trường rất tốt để học tập và thực hành những kỹ năng sống, đồng thời rèn luyện những phẩm chất cần có của một thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu. Và cũng tại kỳ trại này thì mỗi cá nhân sẽ được học hỏi không chỉ với những anh chị thủ lĩnh giảng dạy mà còn được có cơ hội làm quen và trau dồi với các bạn thủ lĩnh đến từ những đơn vị khác nhau. Ấn tượng để lại trong tôi nhiều nhất là vào ngày bế mạc trại, khi thầy đang đọc tên các bạn trong danh sách thủ lĩnh tiêu biểu thì bất ngờ là chính tôi được thầy nêu tên, tâm trạng tôi lúc ấy ngạc nhiên vô cùng, chắc chắn là kỷ niệm vui mừng khi được vinh danh này không bao giờ có thể quên được.
Sau buổi bế mạc ấy, tất cả chúng tôi kết thúc trại tập huấn thủ lĩnh tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Tất cả mọi thứ sẽ trở thành một ký ức khó phai trong năm tháng thanh xuân của tôi, để khi rời khỏi nơi đây, mỗi cá nhân sẽ tự mang trong mình những bài học, những hồi ức trọn vẹn nhất, tươi đẹp nhất về kỳ trại tập huấn thủ lĩnh năm 2023.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng