NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG – Anh Lê Viết Đạt

| NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG 🌻|
Anh: Lê Viết Đạt
“Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ” – Galileo
Đây có lẽ là câu nói dành cho anh, một người anh với vốn hiểu biết sâu rộng, từng là một người thầy đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức, và bây giờ là một người anh luôn đứng sau, quan sát, theo dõi và giúp đỡ các bạn trẻ bằng kinh nghiệm sống dày dặn của bản thân. Với phong cách điềm đạm, nụ cười hiền và những lời chỉ dạy thiết thực, anh gần gũi và giúp các bạn trẻ nhận thấy và vận dụng năng lực bản thân một cách mạnh dạn và tự tin hơn.
Mời các anh chị và các bạn cùng đến với bài viết:
– – – – – – – – – –
HƠN CẢ TIẾNG GỌI “ANH”
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo Tiên
Mỗi con người là một nhành hoa, một nhành hoa lại có riêng về sắc, và mỗi màu sắc lại tỏa sáng theo cách riêng của mình. Chính vì vậy mà với mỗi cá thể trong xã hội này, công việc nào cũng sẽ giúp ích để hướng đến sự tốt đẹp, văn minh hơn để đem đến những giá trị tốt đẹp về cuộc sống giữa con người với nhau, và việc của chúng ta chính là biết trân trọng lao động ta đang làm và hết mình vì nó. Cũng như vậy mà vai trò nhà giáo dục viên cộng đồng lại đóng một phần ý nghĩa quan trọng vào cuộc sống vội vàng ngày nay, nơi mà con người dần trở nên thu mình, quên đi những giá trị tốt đẹp, bình dị của cuộc sống.
Với công việc này, nó không như nghề giáo truyền thống là truyền đạt những kiến thức mang tính học thuật như Toán, cũng không gửi gắm những thông điệp qua những câu từ cảm xúc như Ngữ văn và cũng không cho ta hiểu một ngôn ngữ khác là như thế nào như Tiếng Anh. Ở đây, chỉ đơn giản như một người đi trước, chỉ dạy cho lớp trẻ những kiến thức giản đơn về kỹ năng mềm, cách đối nhân xử thế hay những buổi chia sẻ về kinh nghiệm sống, những chủ đề đa dạng khác nhau giúp mầm non tương lai của đất nước có cái nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu này.
Và tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, nơi có những con người của sự nhiệt huyết, mang trong mình ngọn lửa “trẻ” với đa dạng độ tuổi cùng nhiều gam màu sắc khác nhau trong từng câu chuyện, kinh nghiệm họ đã trải qua đã tụ họp về đây, thành lập nên một tổ chức với tinh thần kết nối mọi người đặc biệt là giới trẻ để sẻ chia những điều thú vị, các kiến thức, kỹ năng cần thiết. Từ con người dày dặn kinh nghiệm với thâm niên cao trong đường đời cho đến những bạn trẻ với nhựa sống dồi dào cùng chung một mục đích muốn sẻ chia đều ghi lại dấu ấn riêng biệt tại Tổng đoàn, trong lòng mỗi thành viên khi tham gia. Nhưng có lẽ, “Ba Đạt” – một cái tên thân thương được mọi người nơi đây ưu ái gọi – để lại ấn tượng riêng biệt không chỉ là với các bạn tham gia sinh hoạt mà còn với những người đang công tác tại đây.
Như một người cha của các bạn nhỏ Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn, anh luôn thấu hiểu tâm tư để sẻ chia, lắng nghe hay cho lời khuyên không chỉ với em mà còn với những thủ lĩnh có khúc mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động. Mang vẻ mặt phúc hậu và ấm áp, tuy cách nhau về thế hệ nhưng tâm hồn của anh luôn đồng điệu với những đứa trẻ như chúng em và anh luôn biết gắn kết mọi người lại hơn với nhau, tạo ra một bầu không khí vui tươi, sôi động để khi đến với Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn, chúng em có thể quên đi bao bộn bề ngoài kia, tận hưởng những phút giây thoải mái, tươi sáng nhất của tuổi trẻ. Nhìn thấy được niềm vui, sự hào hứng cũng như một thước phim quay chậm trong lòng anh và như một nhà sưu tầm ký ức, anh luôn trang bị chiếc điện thoại bên mình, chụp lại để những phút giây đó được sống mãi. Và khi có ai đó lãng quên, chợt nhìn lại đều sẽ cảm thấy bồi hồi, xúc động vì chúng ta đã từng hạnh phúc vui vẻ như thế dưới ống kính, góc chụp của anh. Ngoài ra, anh còn rất khéo tay khi đến hội Trung thu trăng rằm, anh đã tự mình tỉ mỉ nắn nót từng con chữ để có được một trăm bức thư pháp cho ngày lễ hôm đó. Những bức thư như món quà tặng ý nghĩa khiến lễ hội hôm ấy diễn ra trọn vẹn, đọng mãi trong lòng em.
Không những thế mà anh còn luôn gợi ý cho các thủ lĩnh ý tưởng, cách xây dựng bài học trở nên thú vị hơn khi họ trong trạng thái bão hòa sự sáng tạo của chính mình. Dù không phải người giỏi pha trò nhưng anh luôn khiến em cùng các thủ lĩnh khác phải bật cười vì sự duyên dáng, hài hước. Nụ cười của anh cũng như một liều thuốc bổ khi chỉ cần nhìn thấy nó, trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm, bản thân như được giải tỏa và đâu đó trong trái tim em cảm thấy sự bình yên từ cái phúc hậu, nhẹ nhàng đến từ nụ cười của anh. Con người giờ đây gần như đều bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, chỉ cần có sự trả công hậu hĩnh thì sẽ “liều mạng” mà làm. Nhưng ở anh, khi đến với Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn, một tổ chức phi lợi nhuận dường như không có sự trả công nào đủ để trả cho anh nhưng anh vẫn luôn làm hết mình, tận tâm với mọi bài giảng, tận tình với mỗi thành viên khi đến đây và luôn ân cần chỉ bảo, sẻ chia những điều hay, lẽ phải dưới góc nhìn của anh về cuộc đời này.
Dù anh và em không gặp nhau thường xuyên, cũng không thân thiết như các thành viên trong gia đình nhưng với em, anh như người bạn, người chỉ dẫn tuyệt vời mà em đã may mắn gặp được trong Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn. Những gì anh đã làm, mọi thứ anh sẻ chia cho đến nay vẫn còn in mãi trong tâm trí em như bài học sâu sắc để em có thể chiêm nghiệm, biến nó thành hành trang vững chắc để bước vào đời. Em cảm ơn vì tất cả mọi thứ và xin được chúc “Ba Đạt”, người mà em kính trọng có một sức khỏe dồi dào để vẫn luôn là một người thủ lĩnh “già dặn” với chúng em, với Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn. Em mong rằng không chỉ hiện tại và mãi về sau, anh vẫn luôn mà một người truyền lửa đầy nhiệt huyết như bây giờ. Cảm ơn anh rất nhiều, “Ba Đạt” của các bạn nhỏ Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X