NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG – Chị Ngô Thị Hồng Thuỷ

NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG
Chị: Ngô Thị Hồng Thuỷ
NGƯỜI CHỊ ĐÁNG QUÝ
Tác giả: Nguyễn Văn Tây
Nhìn lại quãng thời gian dài cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi nhận ra đây không chỉ là một sân chơi đầy năng lượng tích cực mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi có bóng dáng của những người anh, người chị đã làm nên những kỷ niệm đáng nhớ. Trong số đó, có một người chị đặc biệt, một thành viên danh dự của Tổng đoàn, là nguồn động viên và nguồn cảm hứng không ngừng của tôi – chị Ngô Thị Hồng Thủy.
Chị Hồng Thủy không chỉ là một người chị, mà còn là một phụ huynh thân hữu đối với tôi và nhiều thành viên khác trong Tổng đoàn. Sự định hướng về bài học cuộc sống của chị không giới hạn ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn nằm trong việc khuyến khích chúng tôi nhìn nhận tích cực đối với mọi thách thức của cuộc sống. Chị không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện và bài học cá nhân, giúp chúng tôi nhìn nhận những khía cạnh mới, mở lòng và sẵn sàng đối mặt với những bài học mà cuộc sống đưa ra.
Chị không chỉ là người hướng dẫn, mà còn là người đồng hành lý tưởng. Bằng cách khuyến khích lòng tự tin và tinh thần đồng đội, chị tạo ra không khí tích cực và thoải mái trong tổ chức. Ở mỗi buổi sinh hoạt, chị luôn là người nhiệt tình trong công tác hỗ trợ bộ phận tiếp nhận và hậu cần, và điều này đã truyền cảm hứng và nâng cao tinh thần làm việc nhóm của chúng tôi.
Với chị Hồng Thủy, giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn cả những giá trị nhân văn. Chị luôn tận tâm giúp đỡ mọi người hiểu rõ hơn về bản thân và xác định được hướng đi trong cuộc sống. Đặc biệt, không gian mà chị tạo ra luôn ấm cúng, nơi mà lòng nhân ái và tình người được tôn trọng, giúp chúng tôi cảm thấy như một gia đình thứ hai, nơi mọi người đều đồng lòng hướng tới mục tiêu chung.
“Một hành trình sẽ trở nên đặc biệt hơn khi chúng ta có cho mình những người bạn và thật nhiều những yêu thương” – Trong hành trình với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, chị Ngô Thị Hồng Thủy không chỉ là một thành viên danh dự, mà là người đồng hành đáng quý, chị đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong trái tim mỗi thành viên. Cuộc sống trở nên ý nghĩa và sâu sắc hơn khi có một người chị như chị Hồng Thủy, người đã chia sẻ những giá trị nhân văn và tình người, làm cho hành trình này trở nên đáng nhớ và đáng trải qua. Thương chúc chị thật nhiều sức khoẻ và niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn chị vì đã là một thành viên của Đại gia đình Sao Bắc Đẩu.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng