SẮC XUÂN RỘN RÀNG Lê Hữu Nhân – Thành viên Ban Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn

SẮC XUÂN RỘN RÀNG 🎊
Lê Hữu Nhân – Thành viên Ban Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Mùa xuân là thời điểm bắt đầu và cũng là thời điểm kết thúc của một chu trình tự nhiên: Xuân – Hạ – Thu – Đông. Sự chuyển dịch của vũ trụ làm cho muôn loài, muôn vật và muôn sự không ngừng thay đổi. Mùa đông sẽ qua đi và chúng ta được sống trong những ngày xuân. Mùa xuân, bầu trời rực rỡ muôn hoa, những đoá hồng xinh xinh, vừa hé nở, toả hương thơm dịu dàng, những cành mai trơ nhánh, với những búp xanh vây quanh, đan xen những hoa vàng nở vội, tô điểm cho nàng xuân đang lấp ló đâu đây. Khi mùa xuân ghé qua, bất chợt ngoái đầu nhìn lại nhiều năm về trước, thấy dòng chảy thời gian đằng đẵng cuốn trôi nhiều thứ. Tết trong tâm thức người Việt là điều gì hết sức bình dị, nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng!
Chúng ta thường nói đón xuân, chứ không nói đón đông hoặc đón hè. Đón xuân là đón hy vọng, đón an vui. Vì thế, khi đón xuân, chúng ta khấn nguyện cho mình và cầu chúc cho mọi người được hạnh phúc. Mỗi khi xuân sang cây cỏ đâm chồi nảy lộc, chúng ta thấy lòng bâng khuâng vì một năm đã qua, với nhiều nuối tiếc, có thất bại và thành công, có hạnh phúc và đau khổ. Đón xuân còn là dịp đoàn tụ, yêu thương, tha thứ, cùng tận hưởng và chia sẻ niềm hạnh phúc. Gặp nhau, ai cũng tay bắt mặt mừng, có gì sai sót trong năm cũ cũng bỏ qua hết, và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Lời chúc dạt dào hơn cả là niềm an vui, niềm hy vọng vào những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân gia đình anh em, bạn bè…
Xuân năm nay, vừa tròn 5 năm tôi đón Xuân cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu TP. Hồ Chí Minh. Thời gian bỗng chốc qua đi, để lại trong tôi đầy ắp những kỷ niệm. 5 năm đồng hành vừa qua tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: vui, buồn, hạnh phúc,… Tôi đã học được những bài học từ Thầy Cô, anh chị, bạn bè đồng trang lứa. Mỗi năm tôi được lớn thêm chút, lớn hơn trong suy nghĩ, tư duy và hành động. Bởi lẽ, tôi đam mê hoạt động cộng đồng, tôi yêu thích được vui chơi cùng các em thiếu nhi. Vì thế, mỗi buổi sinh hoạt tôi chăm chút hơn, chọn lọc những nội dung hay, câu chuyện giáo dục mang đến cho các em.
Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu TP. Hồ Chí Minh đã tròn 15 năm – 15 năm một chặng đường – 15 năm một tình yêu. Tôi rất vui vì mình cũng là một viên gạch nhỏ chung sức xây dựng Tổng đoàn ngày càng phát triển. Trong hoạt động xuyên suốt 1 năm của Tổng đoàn có rất nhiều hoạt động lớn, nhỏ khác nhau: Hội Xuân, Tết Trung thu, Vui cùng ông già Noel, Ngày hội hóa trang, Trại hè,… Mỗi một ngày hội diễn ra, Tổng đoàn mang đến nhiều màu sắc tươi mới, không khí rộn rã, các em được vui chơi qua các trò chơi tập thể, trò chơi dân gian, được thể hiện bản thân qua các tiết mục văn nghệ, ca hát, được kết giao nhiều bạn bè mới.
Hội Xuân là ngày hội mà tôi nghĩ rằng ai ai cũng háo hức đón chờ. Bởi lẽ, Hội Xuân là thời điểm báo hiệu một năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến. Đó là thời tiết trở nên mát mẻ, không khí trong lành, thoáng mát, trời có chút se lạnh. Đến với Hội Xuân 2023 của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu TP. Hồ Chí Minh, ta sẽ thấy được bức tranh du xuân nhộn nhịp, đầy màu sắc. Đặc biệt, Hội Xuân năm nay có sự tham gia đông đủ của các Sao Bắc Đẩu – Đông Tao Đàn, Bắc Tao Đàn và Hoàng Văn Thụ. Công tác chuẩn bị cho ngày hội rất chu đáo và kỹ càng. Phụ huynh và thủ lĩnh nam thì đảm nhận công việc dựng 2 cái lều bạt, còn phụ huynh và thủ lĩnh nữ và các em nhỏ đảm nhận công việc kết hoa mai, hoa đào. Sau nhiều giờ tất bật chuẩn bị và trang trí tiểu cảnh, một không gian tại Công viên Tao Đàn ngập tràn sắc xuân, nào là hoa mai, hoa đào, nào là câu chúc, câu liễn, xa xa là mái nhà tranh, bụi mía, ao nước, cầu tre, xuồng ba lá,… Mọi thứ tại nơi đây đều nhờ vào sự tỉ mỉ, sáng tạo của các anh chị thủ lĩnh và sự tham gia, hỗ trợ nhiệt tình của quý phụ huynh để Hội Xuân thật ý nghĩa.
Đồng hồ đã điểm, các bạn nhỏ áo quần tươm tất, các bạn lớn áo dài chỉn chu đến sân tham gia ngày hội. Ai nấy đều rất vui, hớn hở. Những trang phục áo dài mang đến vẻ đẹp truyền thống của người Việt Nam, pha một chút hiện đại, đường nét, hoạ tiết mùa xuân nổi bật trên nền tà áo. Thấy các bạn là tôi đã thấy Tết đến thật gần. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ được thể hiện bởi các em Sao và Chòm sao. Các em rất tự tin, có những động tác rất mạnh mẽ, dễ thương, tạo nên bầu không khí sôi động, náo nhiệt. Tiếp đó là được tham quan chụp hình với những cành mai, cành đào, những tiểu cảnh mùa xuân thật đẹp. Bên cạnh đó, có phiên chợ Xuân được các Nội, Ngoại, các Dì, các Chị dành nhiều thời gian chuẩn bị và bày bán. Một khung cảnh phiên chợ quê diễn ra rất nhộn nhịp, người người du xuân, người mua và người bán, tiếng nói cười hoà vào nhau, hình ảnh các em nhỏ nô đùa tung tăng. Dạo quanh một chút, ta bắt gặp các em nhỏ đang tạo dáng chụp hình bên cành mai, cành đào. Có một ông đồ đang tặng chữ, gian hàng luôn đông đúc người đến, ai cũng muốn có một chữ mang đến cho bản thân một năm mới có thật nhiều điều may mắn, như ý. Cuối ngày, tôi tập hợp các em của nhóm tôi lại cùng ngồi quây quần, liên hoan bánh kẹo, cùng chơi, cùng trò chuyện, chụp với nhau những tấm hình kỷ niệm và chia tay nhau, hẹn gặp lại nhau vào buổi sinh hoạt đầu tiên.
Nhân dịp Tết đến xuân về, tôi cũng gửi lời chúc đến Thầy Cô, anh chị Thành viên danh dự, Ban Chủ nhiệm, Ban Huấn luyện thật mạnh khoẻ, luôn luôn tươi trẻ, đầy niềm vui, luôn nhiệt huyết, có sự đổi mới, sáng tạo trong từng buổi sinh hoạt, và luôn được các em yêu mến và tin tưởng từ quý phụ huynh. Cảm ơn sự tham gia hỗ trợ nhiệt tình của quý phụ huynh trong thời gian vừa qua. Năm mới chúc anh chị gia đình thật nhiều tiếng cười, sức khỏe và hạnh phúc.
XUÂN QUÝ MÃO 2023 – NHÀ NHÀ HẠNH PHÚC ❤
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng