TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024: BỨC TRANH NGÀY HỘI “XUÂN NGHĨA TÌNH” – Nguyễn Đình Kiên

TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024
BỨC TRANH NGÀY HỘI “XUÂN NGHĨA TÌNH”
Nguyễn Đình Kiên – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Thế là một năm nữa cũng sắp qua đi – một năm đầy những cảm xúc và nhiều sự kiện quan trọng đối với tôi. Từ kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, thi tuyển sinh lớp 10, được làm một thành viên trong hàng ngũ thủ lĩnh Đông Tao Đàn và nhiều thứ khác đã thay đổi tôi một cách vô cùng mạnh mẽ. Nhưng có lẽ điều làm tôi ấn tượng nhất trong những dịp cuối năm này chính là ngày hội “Xuân nghĩa tình”.
Ngày hôm đó là một ngày nắng khá đẹp. Tôi vẫn lên sân như mọi khi nhưng chỉ có điều là thay vì mặc bộ đồ đồng phục sinh hoạt thông thường thì hôm đó tôi được khoác lên mình một bộ áo dài kèm chiếc mũ sẫm màu như các thầy đồ xưa. Vừa đặt chân đến công viên là hình ảnh các bạn nhỏ, các cô các chú và mọi người mặc lên mình những bộ đồ thật đẹp, rực rỡ sắc màu như những cánh hoa mùa xuân đang nói cười, đi dạo để tham quan các gian hàng. Còn có một số bạn thì xếp ghế để các thành viên còn lại ngồi xem các tiết mục văn nghệ sắp tới. Khi có hiệu lệnh, tất cả mọi người về vị trí ngồi đã được bố trí sẵn. Đồng thời, các bạn thủ lĩnh và một số bạn thành viên lớn đã giúp các em nhỏ ổn định chỗ ngồi để xem các tiết mục văn nghệ và chào cờ.
Kết thúc lễ chào cờ, đoàn lân và ông Địa bắt đầu ra trình diễn những tiết mục vô cùng đặc sắc, ấn tượng và cũng không quên đi xuống dưới những hàng ghế để giao lưu và cầu chúc cho mọi người một năm mới thật bình an và vui vẻ. Kết thúc màn biểu diễn của đội lân chính là sân khấu của chúng tôi, các bạn nhỏ theo từng tiết mục văn nghệ đã được luyện tập với đủ các sắc áo dài rực rỡ, tự tin thể hiện phần biểu diễn của mình, khiến cho ba mẹ ngồi phía bên dưới vô cùng thích thú và không khỏi tự hào. Đội ngũ thủ lĩnh chúng tôi cũng không thể đứng yên mà hoà vào dòng người cùng các em nhảy múa. Cũng trong khoảnh khắc ấy, những tấm ảnh tập thể nhanh chóng được ghi lại, ai ai cũng cười thật tươi. Và giây phút mong chờ cũng đã đến, chương trình DU XUÂN – PHIÊN CHỢ QUÊ chính thức bắt đầu sau lời tuyên bố của Thầy Huỳnh Toàn – Tổng trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu.
Tôi ghé qua khu trò chơi nhảy sạp và được lần đầu trải nghiệm cảm giác nói vui là “đập sạp”. Mới đầu mọi người làm khá nhanh nên khó có ai chơi được. Sau đó, chị Chung đi tới và chỉnh tốc độ lại sao cho phù hợp với các em tham gia. Chơi được một lúc, tôi lại tiếp tục đến những gian hàng còn lại để cùng trải nghiệm những hoạt động tại hội Xuân. Đi thêm mấy bước nữa, tôi lại thấy những bó tăm nhang màu được xếp thành các vòng xoắn ốc trông khá đẹp mắt và rực rỡ. Bên cạnh đó, gian hàng loto show của các anh chị Thủ lĩnh có lẽ là gian hàng thu hút được nhiều sự chú ý nhất với những tiết tấu bài hát và cách pha trò của các anh chị, phía bên dưới là các anh chị phụ huynh và các em đang chú ý gạch từng con số được kêu để nhận được những phần quà hấp dẫn.
Ngoài khu trò chơi dân gian còn có những gian hàng bán đồ ăn. Những gian hàng được bày trí đơn giản nhưng có rất đông khách. Tôi say sưa thưởng thức thật nhiều món ngon được bày bán, mà người bán không ai khác chính là các anh chị phụ huynh của các thành viên Sao Bắc Đẩu, đủ các món nào súp, cá viên chiên, bánh tráng trộn, trà sữa… Ôi thôi, quên lối về luôn. Bên cạnh đó, một gian hàng mà tôi rất ấn tượng chính là quầy hàng bông của Nội Vinh, với đủ loại rau củ quả tươi xanh mướt mắt được trồng từ khu vườn của Nội, được thưởng thức những món ngon từ rau củ quả mà lại bổ dưỡng và an toàn thì còn gì bằng đúng không nào các bạn? Chưa hết đâu nha, tôi còn bắt gặp chiếc chảo gang to đang được bắt lên bếp lửa, bên trong là những miếng mứt dừa nóng hổi trắng tinh và ngọt lịm làm cho người đến không thể rời mắt và tiện tay thử vài miếng nữa.
Tạm biệt khu ẩm thực, tôi ghé ngang gian hàng bán đồ lưu niệm, nơi có những chiếc móc khóa xinh xắn, những bức tượng đủ hình thù và những món đồ lưu niệm đa dạng khác nhau vô cùng độc lạ và thẩm mỹ. Sau khi dạo một vòng quanh công viên thì ta sẽ trở về khu trung tâm để xin chữ của “Ông đồ” Viết Đạt. Số người xếp hàng xin chữ của chú khá đông nên tạo thành một hàng khá dài. Phía sau lưng và hai bên của chú được trang trí bằng những tiểu cảnh xuân do các bạn thành viên đã làm từ trước đó. Những nét chữ của chú uốn lượn, vô cùng gọn gàng, sạch đẹp. Tôi cũng hoà mình vào dòng người ấy để xin cho mình những nét chữ đầu xuân.
Có lẽ điểm nhấn sáng hôm ấy chính là những chú vịt nhỏ đang tung tăng bơi lội rồi lại leo lên bờ vẫy chiệc đuôi bé xíu làm khô bộ lông tơ của mình, ngôi nhà nhỏ với xung quanh là đám mía, ụ rơm và những luống mạ non càng khắc hoạ đậm nét khung cảnh quê hương thật đẹp và yên bình, tôi thật sự rất tự hào và thích thú vì tất cả những gì được trang trí ngày Hội Xuân đều do chính tay các thành viên Đại gia đình Sao Bắc Đẩu đã cùng nhau tạo nên, mỗi người một chút nhưng lại mang lại kết quả vô cùng ấn tượng. Hội Xuân ở công viên Tao Đàn sẽ là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với tôi vì tôi đã được cùng hoà nhịp với tập thể, tạo nên những dấu ấn thật đặc biệt.
“Cung chúc đoàn viên
Vạn sự bình yên
Hạnh phúc vô biên
Vui vẻ triền miên
Kiếm được nhiều tiền
Sung sướng như tiên”
Gửi lời chúc đến tất cả các anh chị và các bạn một năm mới thật vui vẻ bên những người mình yêu thương và sẽ mãi là thành viên của Đại gia đình Sao Bắc Đẩu – “Một ngày là Sao Bắc Đẩu – Mãi mãi là Sao Bắc Đẩu”!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng