TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024: MÙA XUÂN – MÙA CỦA TƯƠNG LAI – Nguyễn Phạm Hoài Thy

TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024
MÙA XUÂN – MÙA CỦA TƯƠNG LAI
Nguyễn Phạm Hoài Thy – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
“Đua chen thu cúc, xuân đào
Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông”
– Bích Câu kỳ ngộ (khuyết danh)
Thời gian là một thứ gì đó rất xa xỉ, không thể mua bằng tiền; nếu sử dụng lãng phí, có khi ta cũng chẳng kịp lưu lại những kỷ niệm vô giá cùng bạn bè hay người thân trước khi nói lời tạm biệt. Nó cứ trôi, trôi và trôi qua mãi mà chẳng bao giờ dừng lại.
Cứ ngỡ năm nay cũng như thế. Một năm trôi qua không mấy suôn sẻ, chẳng ghi lại một điều ý nghĩa hay khoảnh khắc ấn tượng nào trong tôi cả! Nhưng có một mùa xuân lại đến, mang cho con người không khí tươi vui, ấm áp và se se lạnh của mùa đông nhưng pha thêm chút ánh nắng ban mai. Đây không chỉ là thời điểm hội tụ tinh hoa đất trời mà còn bắt đầu cho sự sống sinh sôi nảy nở. Mùa mà những cành mai, đào đua nhau khoe sắc rực rỡ, tô nền cho bức tranh Xuân sắc màu. Cây cối đâm chồi nảy lộc cũng báo hiệu của một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Mùa xuân về kéo theo bao lễ hội tổ chức khắp mọi miền Tổ quốc.
“Tết đến Xuân về” – khoảng thời gian mà bao đứa trẻ luôn trông chờ, chờ được đoàn tụ cùng ông bà, chờ những bao lì xì đỏ thắm cùng với những câu đối đặc biệt gửi đến người lớn, chờ được đi sắm đồ mới và đi chơi xuân. Nhắc đến lòng chợt thấy nôn nao, háo hức, bao cảm xúc vui mừng đang dâng trào. Tết là một dịp đặc biệt để bà con họ hàng gần xa cùng đoàn tụ về dưới mái nhà ấm cúng, gác lại bao bộn bề lo toan trong cuộc sống.
Mùa xuân như cái chuông báo thức vậy. “Chiếc chuông” ấy đã đánh thức con người ta bừng tỉnh sau giấc ngủ say, để rồi ngồi ngẫm lại một năm Quý Mão với những khoảnh khắc sự kiện đặc biệt như một thước phim ngắn trải qua trong cuộc đời – thước phim lưu lại những cống hiến mà bản thân đã đóng góp trong cuộc sống này.
Năm 2023 gắn liền với nhiều sự kiện đặc biệt và quan trọng ở Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi mới nhận ra rằng bản thân đang không ngừng cố gắng thu thập thêm nhiều thật nhiều kiến thức hơn cũng như kết nạp thêm những người bạn, anh chị mới. Tôi luôn cố gắng thay đổi bản thân từng chút một qua từng buổi sinh hoạt, gặt thêm kinh nghiệm quý giá dù lớn hay nhỏ. Là năm hoạt động sôi nổi nhất trong vòng 16 năm qua, các anh chị thủ lĩnh luôn đặt tinh thần đoàn kết lên hàng đầu, đóng góp chất xám và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. Qua đó, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã dẫn đầu trong top những câu lạc bộ của thành phố Hồ Chí Minh.
Hội Xuân năm nay cũng không ngoại lệ. Các gian hàng bánh mứt, trái cây, siro hay bánh tráng trộn cũng được mở bán với sự ủng hộ đông đảo của các bạn nhỏ. Mỗi bạn cầm trên tay vé mua hàng đi qua đi lại, ngó nghiêng nhìn xung quanh để kiếm món đồ mình yêu thích rồi rủ người bạn kế bên cùng thưởng thức các đặc sản chỉ có ở trên sân sinh hoạt. Những gian hàng trò chơi hấp dẫn không kém với lời mời chào như “Mời các bạn đến quầy tô tượng, tô tranh cát của chị nè!” hay thử thách gắp và phân loại đậu. Cùng lúc đó, có một gian hàng khác cũng đang hoạt động nhộn nhịp. “Còn anh chị nào chưa có phiếu không ạ? Em gọi số nhe!” – câu nói quen thuộc của các ông bầu loto vang lên làm cho mọi người vô cùng thích thú. Những khung cảnh được các anh chị thủ lĩnh trang trí trông rất đẹp và đầy màu sắc, rực lên khung cảnh xuân tưng bừng. Bởi mới thấy được mỗi người trong chúng ta đều đang thay đổi dần theo một chiều hướng tích cực nào đó trong xã hội này.
“Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc”
– Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)
Năm 2023 đã qua và để lại nhiều dấu ấn sâu sắc với mỗi cá nhân, sang năm 2024 (năm Giáp Thìn) sẽ là năm trọn vẹn hơn. Kính chúc quý phụ huynh, các anh chị thủ lĩnh một năm mới tràn đầy sức sống, luôn nở nụ cười trên môi để cống hiến hết mình cho đời, một năm bình an, hạnh phúc và vạn sự như ý. Kính chúc Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu sẽ luôn được biết đến nhiều hơn, phát triển vững mạnh hơn nữa để rèn luyện, mài giũa ra những viên đá quý.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng