TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024: TRẠM DỪNG CHÂN – Hà Ngọc Anh

TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024
TRẠM DỪNG CHÂN
Hà Ngọc Anh – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ
Thời gian là một con tàu luôn luân chuyển vô định. Hằng ngày hằng đêm, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông sẽ đến và lại đi ở những trạm dừng chân. Nhưng ở mỗi trạm dừng chân ấy, con người ta lại lớn lên, lại trưởng thành, lại tìm thấy những điều mới mẻ. Trạm dừng chân mùa xuân bao giờ cũng đánh dấu sự đổi thay, sự trưởng thành, sức sống bồi hồi đang khát khao được lớn lên cùng những dự định ấp ủ. Mỗi điểm dừng chân là một kỷ niệm đọng lại trong lòng người. Những cái tên gọi mùa xuân như Xuân Yêu Thương, Xuân Đoàn Viên, Xuân Nghĩa Tình, Xuân An Nhiên, Xuân Hạnh Phúc… cho chúng ta những chủ đề thật gần gũi và biết bao ý nghĩa.
“Xuân Nghĩa Tình” là gì? “Xuân” là một danh từ dùng để nói tuổi trẻ tươi đẹp, tràn đầy sức sống, “nghĩa tình” là có tình yêu mến, sự gắn bó giữa người với người, sự yêu thương, cảm thông, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi khó khăn. Thật may mắn khi tôi được tham gia đầy đủ các mùa xuân. Thế nhưng, đọng lại trong tôi trọn vẹn nhất chính là mùa xuân năm nay, Xuân Nghĩa Tình – Xuân Giáp Thìn 2024.
Buổi sáng hôm ấy công viên Tao Đàn được điểm thêm nhiều màu sắc rực rỡ đến từ Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Những bộ váy, tà áo dài chính là một phần góp thêm nhiều gam màu trong ngày ấy. Khung cảnh phiên chợ quê được tái hiện nhộn nhịp, gợi nhớ về khung trời quê với những điều thân thuộc. Người người thưởng thức thử món mứt dừa vừa mới ra lò nóng hổi. Gánh tàu hũ phải gọi là “hót hòn họt” được mong chờ từ năm ngoái nay đã trở lại rồi đây. Có một gian hàng mà các bạn nhỏ thích thú vây quanh để thưởng thức, đó là món súp cua, cá viên chiên, hồ lô… Và nếu bạn là tín đồ ăn vặt thì sao có thể lỡ món bánh tráng siêu ngon, kết hợp thêm gian hàng trà sữa, trà trái cây, sương sâm, sương sáo, siro đá bào, những trái dừa mát lạnh giải nhiệt thật sảng khoái, đã khát cho cái nóng Sài Gòn, thật đã phải không nào!
Tổng đoàn có bán vé quay về tuổi thơ với những trò chơi dân gian như nhảy sạp, tô tượng, lựa đậu, tranh cát… gợi nhớ một bầu trời kỷ niệm của biết bao thế hệ. Quầy trò chơi dân gian dường như đã thôi thúc ký ức của phụ huynh và kéo họ về với tuổi thơ. Ngôi nhà mang tên Sao Bắc Đẩu đã nhận được sự sẻ chia, đồng hành, chứa chan biết bao tình cảm thân thiết. Gian hàng đáng để tham gia thử chắc hẳn là trải nghiệm lô tô. Trên miệng ai cũng nở nụ cười, hồi hộp chờ tới lượt mình để bốc số. Phần đáng trông chờ nhất có lẽ là các tiết mục văn nghệ đã được dày công tập luyện và chuẩn bị chỉn chu. Những giai điệu mùa xuân thật sôi động, vừa được nghe lại còn được thưởng thức tận mắt thì còn gì hay bằng.
“Xuân về rực rỡ nắng chan hòa
Rộn rã mừng vui tiếng xuân ca
Lời chúc đầu năm trân trọng nhất
Gởi đến bạn bè khắp gần xa
Chúc mừng năm mới tốt nhiều điều
Gia đình hạnh phúc trọn niềm yêu
An khang thịnh vượng xuân Như ý
Vạn sự thành công toại nguyện nhiều”
– Lời chúc Tết (Lam Trần)
Một năm qua đi đã để lại trong lòng tôi biết bao suy nghĩ, những bài học hay, những điều bổ ích tôi đã tiếp thu được, những điều nhỏ nhặt mà tôi học ở sân công viên, và cả những chuyến hành trình trải nghiệm ý nghĩa. Cảm ơn những người anh chị, người em, người bạn đã sát cánh đồng hành bên cạnh tôi. Xin chúc tất cả một năm thật nhiều sức khỏe để chinh phục những trạm dừng chân mới trong năm 2024!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng