TÔI GỌI NƠI ĐÂY LÀ “GIA ĐÌNH” Đoàn Thị Thu Chung – Uỷ viên Ban Điều hành Tổng Đoàn

TÔI GỌI NƠI ĐÂY LÀ “GIA ĐÌNH” 👪
Đoàn Thị Thu Chung – Uỷ viên Ban Điều hành Tổng Đoàn
Sẽ đến một ngày tôi lớn lên rồi già đi, sẽ có những đứa con và bầy cháu nhỏ chạy loay quanh khắp sân nhà… Tôi sẽ kể cho chúng nghe về hành trình tuổi xuân của tôi, một hành trình thật đẹp và ý nghĩa.
Tôi bắt đầu hành trình năm 17 tuổi, lúc đó tôi chẳng nghĩ xa xôi đâu, chỉ mong bản thân có một nơi để học hỏi, để vui chơi. Nhưng rồi, những suy nghĩ ban đầu đã dần thay đổi và lớn hơn mỗi ngày khi tôi được tiếp thêm niềm tin, tôi có những mong ước khác hơn. Đó là được gắn bó, cống hiến và trưởng thành. Từ những mong cầu riêng cho bản thân, tôi đã mong một điều to lớn hơn cho tập thể, cho những người đồng đội và cho các những người bạn bé nhỏ, tinh khôi của tôi.
1 năm, 2 năm… 5 năm… 10 năm rồi 15 năm… Từng cột mốc trôi qua để lại một dấu ấn không thể nào quên trong tôi. Mỗi hành trình trại, chúng tôi đến với một vùng đất thật đẹp trên quê hương thân yêu mang dáng hình chữ S. Từng rặng dừa xanh, chiếc xuồng nhỏ, mái chèo khua sóng nước lăn tăn của quê hương miền Tây đến những bãi biển thuộc khu vực Đông Nam Bộ, những bãi cát trắng trải dài của duyên hải Nam Trung Bộ, hay những đồi thông reo, mang theo không khí mát mẻ, dễ chịu của vùng đất Tây Nguyên. Mỗi nơi chúng tôi đến mang một trải nghiệm mới mẻ, mang những nét văn hoá đặc trưng khác nhau. Nhưng có một điểm chung nhất đó chính là hình ảnh con người Việt Nam hiền hoà, hiếu khách, tình cảm. Mỗi kỳ trại để lại cho chúng tôi những cảm xúc khó nói thành lời.
Chừng ấy năm trôi qua, chừng ấy năm tôi vẫn tiếp tục và chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời bỏ hành trình ý nghĩa này. Bởi vì cũng từ đây, tôi được gặp gỡ, tiếp xúc và sẻ chia cùng với những người cùng chung mục đích, cùng chung lý tưởng. Những con người đến từ mọi miền đất nước, những con người làm đủ ngành nghề khác nhau trong cuộc sống mưu sinh, vì một điều thật kỳ diệu mà kết nối với nhau tạo nên những điều thật đẹp.
Tôi học được rất nhiều những điều mà có lẽ tôi sẽ không thể tìm được ở những nơi khác, tôi học được cách nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn từ những con người thật dung dị xung quanh tôi. Tôi có được một người Thầy, Thầy dạy tôi nhiều bài học đắt giá, rèn luyện cho tôi trở thành một con người bản lĩnh, quan sát và răn dạy tôi từ những điều nhỏ nhất. Tôi có một người cô luôn đứng phía sau lưng Thầy, chăm sóc, vun vén cho gia đình nhưng cũng là một người đồng hành cùng thầy suốt chặng đường xây dựng ngôi nhà Sao Bắc Đẩu. Tôi có một cô em gái mang đến cho tôi rất nhiều năng lượng tích cực, vượt lên trên những bất hạnh mà cuộc sống mang đến cho mình, em là người cho tôi thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp và hãy sống hết mình với những cảm xúc hồn nhiên nhất. Tôi có những người anh, người chị bên cạnh và giúp đỡ tôi, chia sẻ những kinh nghiệm sống. Tôi có những người em cùng tôi lớn lên suốt hành trình của thanh xuân, tôi được nhìn các em lớn lên, trưởng thành và trở thành những người đồng đội của tôi ngày hôm nay. Tôi có những đoá hoa hướng dương bé xinh, hồn nhiên với nụ cười và ánh mắt thật trong trẻo, tinh khôi, là nguồn năng lượng vô tận giúp tôi có thêm động lực và sức mạnh bền bỉ để tiếp tục chuyến đi này. Tôi nhận được sự tin yêu của các anh chị là ba mẹ có con em đang sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Tôi thấy mình thật giàu có!
Không biết từ bao giờ tôi xem nơi đây là gia đình, có thật nhiều tình thương, mỗi người chúng tôi luôn cố gắng vì sự tồn tại và phát triển của Tổng đoàn, khóc cười cùng những khoảnh khắc đặc biệt. Đối với chúng tôi, giọt mồ hôi rơi xuống cũng phải thật ý nghĩa. Chúng tôi ở đây, mỗi người là một viên gạch nhiều hình dáng, nhiều màu sắc nhưng tất cả cùng chỉ dùng để xây nên ngôi nhà mang tên SAO BẮC ĐẨU.
Năm 2022, một năm mang đến thật nhiều cảm xúc. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua hành trình 15 năm.
“15 năm – 15 mùa hoa nở
15 năm – một mái nhà chung
15 năm khẳng định thương hiệu, dấu ấn trong lòng mỗi thành viên”
15 năm với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, đủ để nhận thấy những giá trị mà Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã mang đến.
Tạm biệt năm 2022, Đại gia đình Sao Bắc Đẩu thêm một tuổi mới. Tôi ngồi đây, mở lại chiếc máy tính nhỏ, ngắm nhìn những hình ảnh của mình từ năm 17 tuổi rồi cộng thêm 15 năm, chợt thấy giật mình sao nhanh quá, tôi đã hơn 30 tuổi rồi đó. Cô gái năm nào nay đã có cho mình một mái ấm gia đình riêng, hạnh phúc nhân đôi khi có thêm một người bạn đồng hành cả trong cuộc sống lẫn chuyến đi đầy ý nghĩa này. Rồi chúng tôi sẽ cùng nhau có thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng Đại gia đình Sao Bắc Đẩu, cùng nhau vẽ nên một tuổi xuân thật đáng mơ ước.
Bạn hay gì chưa? Gió xuân đã về rồi đó, ngoài kia hoa mai, hoa đào đã lấm tấm nở trên khắp phố phường, bản nhạc xuân từ những ngày xưa của các ông cụ bà cụ đến những tiết tấu sôi động ngộ nghĩnh của tuổi trẻ cũng được bật lên rộng vang khắp các ngõ hẻm, nhà nhà, người người nao nức, dọn dẹp nhà cửa đón xuân sang.
Bếp nhà bạn năm nay có gì? Tôi nghe thoang thoảng mùi thịt kho nước dừa thơm phức, hay nhìn thấy thau củ kiệu trắng nõn, giòn rụm được phơi trước hiên nhà… Thèm cái cảm giác được quây quần bên mâm cơm gia đình, tận hưởng cái không khí đầm ấm của những ngày đầu xuân.
Năm nay Tết sớm, mấy đứa con nít nôn nao được đi sắm quần áo mới, được nghỉ học ở nhà rủ nhau chạy loanh quanh khắp xóm. Các bếp lửa cũng được thắp lên với nồi bánh chưng, bánh tét to đùng. Bên cạnh đó là cái bàn nhỏ, là bộ bình trà, là mấy loại bánh mứt quen thuộc trong những ngày Tết, là tiếng cười nói, là những câu chuyện bên bếp lửa hồng.
Sau một năm sinh hoạt, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã mang đến cho các em ngày hội XUÂN ĐOÀN VIÊN thật hay và ý nghĩa. Với mong muốn mang đến những nét truyền thống của ngày Tết dân tộc nhưng vẫn thật nhẹ nhàng và ấm áp, chúng tôi rất vui khi các em hiểu và yêu thêm những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho chúng tôi cảm thấy thật vui và hạnh phúc.
Xin cảm ơn!
🌻 Cảm ơn Thành Đoàn – Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã luôn quan tâm, theo dõi và động viên tập thể Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
🌻 Cảm ơn Thầy, người đã cho con nhìn thấy và vận dụng có hiệu quả năng lực của bản thân, răn dạy khi con chưa đúng, động viên khi con khó khăn, tiếp thêm cho con niềm tin và động lực trên chuyến hành trình đầy ý nghĩa này.
🌻 Cảm ơn Quý phụ huynh đã yêu thương, tin tưởng và chia sẻ cùng tôi suốt 15 năm qua.
🌻 Cảm ơn những người đồng đội luôn kề vai sát cánh cùng tôi, cùng làm, cùng chơi, cùng cố gắng vì một mục tiêu chung, mang đến những giá trị sống tích cực cho cộng đồng.
🌻 Cảm ơn những người bạn nhỏ, thế hệ kế thừa và viết tiếp những trang sách về ngôi nhà chung này. Các bạn đã cho chị thấy được điều chị lựa chọn trong suốt thời gian qua là đúng. Cảm ơn những cái ôm, những nụ cười xua tan đi mọi muộn phiền trong cuộc sống hàng ngày.
Chào đón năm mới – Quý Mão 2023 – Xin kính chúc Đại gia đình Sao Bắc Đẩu “AN KHANG THỊNH VƯỢNG – VẠN SỰ NHƯ Ý” 🏮
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng