TÔI YÊU THÀNH PHỐ TÔI, TÔI YÊU SAO BẮC ĐẨU – Huỳnh Lê Xuân Thảo – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ

TÔI YÊU THÀNH PHỐ TÔI, TÔI YÊU SAO BẮC ĐẨU
Huỳnh Lê Xuân Thảo – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ
“Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ nắng ngọt ngào, vào buổi chiều lộng gió nhớ thương, dưới những cây mưa nhiệt đới bất ngờ. Tôi yêu thời tiết trái chứng với trời đang ui ui buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại như thuỷ tinh. Tôi yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn. Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở.”
Và có lẽ tình yêu Sài Gòn không chỉ là của riêng tôi.
Thành phố có nhiều công viên đẹp như công viên Hoàng Văn Thụ, công viên Tao Đàn, công viên Gia Định… Thế là đủ để tôi cảm xúc rồi. Còn một niềm vui và tự hào hơn thế nữa về thành phố tôi yêu – đó là nơi tôi được tham gia Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Nơi gặp gỡ của tình yêu thương, tình đồng đội, nơi tôi được sinh hoạt, vui chơi, học hỏi và trưởng thành… Cảm ơn thành phố của tôi. Cảm ơn ngôi nhà thân thương Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
“Thành phố tôi yêu cho tôi trái tim tự hào
Thành phố tôi yêu cho tôi ước mơ dạt dào…”
Tôi rất tự hào về thành phố giàu và đẹp của tôi. Sáng chủ nhật 11/6, Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước của các em bằng những nét vẽ cảnh đẹp quê hương, bằng những hình ảnh sưu tầm các địa danh, các danh lam thắng cảnh. Các em thỏa sức sáng tạo, tìm hiểu và càng yêu hơn những cảnh đẹp quê hương. Qua đó, các em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của dân tộc.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng