TRẠI HÈ 2023 VÀ NHỮNG ĐIỀU TƯƠI ĐẸP – Nguyễn Diệp Hà Xuyên

Nguyễn Diệp Hà Xuyên
Thành viên Ban quản trại Tiểu trại Mây Trắng
TRẠI HÈ 2023 VÀ NHỮNG ĐIỀU TƯƠI ĐẸP
Ting…ting…ting… Báo thức reng lên, chúng ta nhanh chóng lên đồ để xuất phát cho kỳ trại huấn luyện và nâng bậc lần thứ XVI nào các bạn ơi!
“…Nghe vẻ nghe ve – Nghe vè Mây Trắng
Nắng Hồng tươi tắn – Ở tại Phan Rang
Có bờ Cát Vàng – Biển Xanh tươi mát
Trại sinh ca hát – Hăng hái thi đua
Dù thắng dù thua – Trại ta vui vẻ
Vui vẻ cái mà vui vẻ…”
Bình minh của ngày thứ nhất, cả đoàn chúng tôi đã có mặt tại bảo tàng tỉnh Ninh Thuận. Trong không khí buổi sớm tinh mơ, các bạn cùng nhau khởi động, tập thể dục làm nóng cơ thể để chuẩn bị cho một kỳ trại năng động đến với quê hương Ninh Thuận. Song song đó, các bạn vẫn không quên tĩnh tâm suy ngẫm, nhìn lại những việc đã diễn ra trong cuộc đời của mình và nhớ về công ơn nuôi dưỡng giáo dục của ba mẹ… Hành trình trại khởi đi từ bảo tàng với những khung hình vui tươi, nụ cười toả nắng của từng thành viên tiểu trại.
Di chuyển đến làng gốm, các em được tham quan mua sắm các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ đặc sắc thu hút từ trẻ nhỏ cho đến người lớn. Các bạn nhỏ thích nhất và tập trung đông nhất chắc là khu vực được tự nặn đồ gốm. Sự ríu rít của các em khi xin phép ba mẹ, ông bà cho mình được trải nghiệm nặn đồ gốm, nhìn bạn nào cũng cười tít mắt thì có lẽ đã được phép đi nặn rồi, nhanh chân chạy thật lẹ vào chỗ bàn xoay gốm và nhờ các cô chú hướng dẫn. Hì hục một hồi thì các bạn nhỏ cũng ra sản phẩm nào là chén, nào là chiếc cốc, xa xa thấy có em cầm con cá heo bé bé làm cho các anh chị cũng thích theo mặc dù đã lớn hết rồi, có em tranh thủ chạy cầm ra nắng phơi cho kịp khô lại để mang về Sài Gòn tặng cho người thân.
Khởi động cho ngày trại thứ hai chắc chắn không thể nào thiếu bài thể dục buổi sáng với các điệu nhảy quen thuộc của các bạn nhỏ tập mỗi buổi sáng chủ nhật. Sau phần tập thể dục là buổi sáng buffet đa dạng đầy đủ chất dinh dưỡng đã được chuẩn bị sẵn. Tiếp theo không gì khác chính là trò chơi trên biển buổi sáng của ban tổ chức, và không thiếu chuyên mục được tắm biển buổi sáng nữa nha.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khung cảnh núi non hùng vĩ cùng với dòng nước biển xanh ngắt và trong xanh có thể nhìn thấy tận đáy, một khung cảnh của vịnh Vĩnh Hy như cảnh thần tiên trong cổ tích vẫn hay thường xuyên xuất hiện trong ký ức đẹp của tôi về kỳ trại hè 2023. Lúc đó tôi đã tự nhủ nhất định sẽ quay lại đây thêm một lần nữa vào một ngày không xa, khi ấy chắc là tôi sẽ đồng hành cùng gia đình người thân của tôi.
Sau khi đã tham gia xong các hoạt động trò chơi buổi sáng, đoàn chúng tôi quay về resort để chuẩn bị dùng cơm trưa, bữa cơm với các món ăn đậm chất truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tuy dân dã đơn sơ nhưng chúng tôi cảm nhận được vị ngon của cơm gạo quê hương mình. Bên cạnh đó tôi còn được trò chuyện và đồng bàn với những người bạn rất thân mến của tôi, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau pha trò, cùng nhau vui với những câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày.
Chiều đến thì chúng tôi lên tàu di chuyển đến khu đất trại để chuẩn bị cho đêm lửa trại, khai mạc đêm lửa trại với phần thi hết sức thú vị và vui tươi giữa các tiểu trại với nhau. Tiếp theo chính là phần được mong chờ nhất, thắp sáng ngọn đuốc để ngọn lửa bùng cháy lên trong đêm tối. Từng đợt pháo hoa bắn lên không trung nhiều màu sắc và rực rỡ làm cho lòng người cũng cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực trong bản thân mình.
Sau khi chương trình lửa trại kết thúc, cả đoàn cùng nhau lên tàu quay về khu công viên vịnh Vĩnh Hy để tiếp tục chương trình đêm hội văn hoá hết sức hấp dẫn và thú vị. Những điệu nhảy đường phố hiện đại đã được tập từ trước và những bài nhạc sôi động bắt đầu mở ra một không gian đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Phần thi cử điệu của các đội diễn ra hết sức chuyên nghiệp và thu hút rất nhiều người xem. Phần thi hoá trang cũng không kém cạnh khi những bộ trang phục rất “lạ” bắt đầu xuất hiện. Chúng tôi đã hò hét rất nhiều vì sự thú vị và đặc biệt của nó, nào là thần biển, rùa, cá, ngọc trai, mực, sứa… Từng đội một đều thể hiện tài năng của mình ra để giành về thứ hạng cho đội.
Ngày trại thứ ba, sau khi hoà mình vào dòng biển xanh của vùng đất Ninh Thuận, các em nhỏ phần nào tiếp thêm năng lượng hăng hái bước vào phần thi đua của trò chơi lớn. Trải qua các vòng các trạm thi đua một cách nhanh chóng không kém phần gây cấn, từ đây các em cũng phần nào yêu thương nhau, giúp đỡ và chia sẻ nhau từng chai nước, phụ nhau bê đồ dưới cái nắng gắt nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi. Đêm nay lễ đăng quang được diễn ra một cách long trọng và trang nghiêm, dĩ nhiên phần được tất cả các bạn Sao Bắc Đẩu quan tâm nhiều nhất chính là thủ khoa của các đẳng cấp và các bạn được nâng bậc lần này. Niềm vui đó được thể hiện qua nhiều cung bậc cảm xúc hồi hộp, lo lắng rồi đi đến vui mừng, vỡ oà vì đã được công nhận thành quả học tập và rèn luyện của bản thân vừa qua.
Tôi tự nhủ có lẽ ký ức về kỳ trại này chắc hẳn sẽ được lưu giữ rất lâu trong tiềm thức của tôi nói riêng và các trại sinh khác nói chung. Tuy rằng kỳ trại hè 2023 đã kết thúc cũng gần hơn một tuần những đâu đó tôi vẫn còn nghe vang vọng tiếng hô to băng reo của Mây Trắng. Dẫu biết rằng những điều vui tươi ấy nó chỉ là khoảnh khắc qua rồi không tìm lại được nhưng trong tôi điều đó trở nên những kỷ niệm đẹp để lưu giữ, sau này còn có cái mà kể cho thế hệ sau nghe về những điều tươi đẹp đó…
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X